“Từ bé tôi đã biết trong chùa có rất nhiều cây to và cổ thụ nhưng vừa qua sư thầy đã chặt đến 3 cây bàng, một cây đa và một cây muỗm có từ rất lâu để làm nhà để xe ô tô của thầy”, một người dân bức xúc.
“Từ
bé tôi đã biết trong chùa có rất nhiều cây to và cổ thụ nhưng vừa qua
sư thầy đã chặt đến 3 cây bàng, một cây đa và một cây muỗm có từ rất lâu
để làm nhà để xe ô tô của thầy”, một người dân bức xúc.
Mấy
ngày vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao về sự việc sư thầy Thích Minh
Phượng trụ trì tại chùa Chân Long, xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội, tự ý
dỡ bỏ pho tượng cổ ném xuống sông và mang một bức tượng đúc bằng đồng
có tỉ lệ tương ứng với khuôn mặt của mình về thờ cúng tại chùa.
“Hai
ngày nay, 6 và 7.11 các nhà báo về đây, cũng như nhiều người rất đến
rất đông nhưng không ai có thể vào được trong gian thờ tự, bởi sư thầy
Thích Minh Phượng đã khóa cửa và cầm chìa khóa đi đâu mất”, một trong số
rất nhiều người dân của Xóm chùa, xã Chàng Sơn đứng tụ tập tại sân chùa
cho hay.
Bức tượng mới được sư thầy Thích Minh Phượng tự ý đưa về chùa
Không
thể vào được gian thờ tự, nhưng theo quan sát của PV, tại gian nhà đầu
đốc của ngồi chùa Chân Long, đang xếp hàng mười mấy pho tượng mới được
phủ bằng vải lụa đỏ, mà theo cụ Bình trú tại đội 4, xã Chàng Sơn, đây là
nhưng pho tượng mà 2 lần sư thầy Thích Minh Phượng đã tự ý đem về để
thay thế những pho tượng cũ nhưng không báo cáo chính quyền xã nên đã bị
xã lập biên bản và yêu cầu dỡ bỏ nhưng vẫn chưa được sư thầy chuyển đi
nơi khác.
“Tôi
sống, sinh ra và lớn lên tại làng này, từ bé tôi đã biết trong chùa có
rất nhiều cây to và cổ thụ, nhưng vừa qua sự thầy đã chặt đến 3 cây
bàng, một cây đa và một cây muỗn có từ rất lâu để làm nhà để xe ô tô của
thầy”, cụ Bình bức xúc nói.
Pho tượng cổ Ngọc Hoàng ở giữa cùng các bức tượng cổ khác trước khi bị dỡ bỏ
Theo
thông tin từ chính quyền địa phương, chùa Chân Long, xã Chàng Sơn,
huyện Thạch Thất, Hà Nội là một ngôi chùa được xếp hạng di tích Lịch sử
kiến trúc Quốc Gia (1992) và sư thầy Thích Minh Phương bắt đầu về chùa
từ năm 2001. Và ban đầu thầyvề chùa vào những ngày lễ trọng như mồng
một, tuần rằm để chăm lo việc cúng bái, sau đó đến năm 2011, thầy Thích
Minh Phượng mới có quyết định chính thức được bổ nhiệm về trụ trì.
Tuy
nhiên cũng bắt đầu từ đây, sư thầy đã cónhiều sai phạm với các quy định
pháp luật về tôn giáo, về việc quản lý di tích, nơi thờ cúng trong chùa
do nhà nước quy định.
Rất nhiều pho tượng mới được xếp ở gian nhà đầu đốc chưa được sư thầy Thích Minh Phương đem đi
Không
chỉ dừng lại ở việc tự tiện đưa đồ thờ cúng vào chùa mà lần này, dân
làng bức xúc hơn khi pho tượng mới này có hình dáng rất giống sư thầy
Thích Minh Phượng.
Anh
Phí Văn Chín, người xã Chàng Sơn cũng như nhiều người dân ở đây đã vô
cùng giận dữ nói: “Tôi cũng như các bà con khác sống trong thôn thực sự
không thể nào chấp nhận nổi những việc làm của trụ trì Thích Minh
Phượng. Đấy là chưa kể việc sư thàycoi chùa như nhà riêng tháo bỏ các
bức tượng cổ đã tồn tại hàng nghìn năm, đưa đi nơi khác để thay vào đó
là những bức tượng có hình thù quái gở… Thậm chí ngoài ngày rằm, mồng
một, việc chùa đóng cửa, mở cửa ngày nào cũng do sư thầy quyết định”.
Ga ra để ô tô của sư thầy Thích Minh Phượng được xây trong khuôn viên và sát cạnh cổng phụ của chùa
Sư thầy phá một cây bàng cổ thụ để xây dựng ga ra ô tô.
Sư thầy phá một cây bàng cổ thụ để xây dựng ga ra ô tô.
Ngày
5.11, sau nhiều lần yêu cầu đưa tượng lạ ra khỏi nơi thờ phụng, pho
tượng lạ đã được rước đi. Hiện tại xã Chàng Sơn đã gửi báo cáo những sai
phạm tại chùa Chân Long của sư thầy Thích Minh Phượng lên Giáo hội Phật
giáo Việt Nam, Sở VHTT&DL Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện cùng nhiều
cơ quan chức năng để có hướng giải quyết tốt nhất.