Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-1Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-2
Bà Bùi Thị Phương ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết: "Tôi đến đây với mong muốn thắp nén hương thơm, cầu mong cho Bác an nghỉ và chia buồn cùng gia đình. Tôi nhớ mãi hình ảnh bác khi được bầu làm người lãnh đạo chủ chốt của đất nước, bác có nói như này: "Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không?"

Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-3Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-4Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-5
Bà Nguyễn Kim Dung ở Đông Anh - Hà Nội xếp hàng từ 6h sáng để vào viếng Tổng Bí thư. Là một người con Đông Anh, bà Dung không khỏi xúc động: "Hôm qua tôi bận công việc nên chưa đến viếng Tổng Bí thư được, nên sáng nay tôi đã đến chờ từ sớm. Tôi chưa gặp Tổng Bí thư ngoài đời chỉ xem qua tivi, nhưng dành rất nhiều tình cảm cho người. Bác là một người cha, người lãnh đạo tuyệt vời".

Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-6Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-7Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-8
Chị Nguyễn Thị Hoa 44 tuổi, có mặt từ 6h xếp hàng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị xúc động khóc nấc không nói nên lời.

Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-9
Trong dòng người viếng Tổng Bí thư, có rất nhiều những gương mặt trẻ

Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-10Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-11Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-12Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-13Trực trào nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-14
Dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông ngày một đông hơn

 
Theo VOV