Sáng 3/3, nhiều người đi đường ở thủ đô thấy một thanh niên dùng bao trùm kín đầu điều khiển chiếc Volkswagen mui trần. Cảnh sát giao thông cho rằng hành vi này cần lên án.

Thực tế, đây là một trò ảo thuật của ảo thuật gia Trần Đình Quý, ông chủ bãi đỗ ôtô ở khu vực phường Nghĩa Đô (Hà Nội). Chia sẻ với Zing.vn, anh cho biết, mặc dù người khác trùm chiếc bao đó vào không thể nhìn thấy gì nhưng anh lại quan sát được một cách bình thường.

Để chuẩn bị cho màn ảo thuật này, chàng trai 32 tuổi nói đã phải chuẩn bị từ rất lâu. Trước khi ngồi vào ghế lái, anh đã cho hai thanh niên khác đội thử, tất cả đều lắc đầu vì chiếc khăn trùm kín đặc một màu đen.

Lãnh đạo đội CSGT số 6 (Công an Hà Nội) cho biết, cảnh sát chốt trực tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt không gặp cảnh trên.

"Nếu bắt gặp hành vi trên, CSGT sẽ lập tức dừng xe, yêu cầu tài xế bỏ trùm đầu, bịt mắt ra", vị này khẳng định.

Tuy nhìn nhận hành vi trên là phản cảm song ông cho hay, hiện chưa có chế tài để xử lý. Các văn bản pháp luật giao thông chỉ quy định người không đủ điều kiện sức khỏe không được phép lái xe tham gia giao thông.

Theo Zing