Hơn 10 năm ăn cắp đồ lót phụ nữ hàng xóm là thành tích bất hảo của tên tội phạm đặc biệt này. Vụ việc xảy ra ở thành phố Ngọc Lâm, Trung Quốc sau khi trần nhà của người đàn ông bị sập vì chứa quá nhiều đồ lót.
![]() |
Số đồ lót bị ăn cắp |
Với tên gọi ngắn ngủn là Tan, hắn đã giấu hơn 2.000 bộ đồ lót ăn cắp được bên trên trần phòng ngủ của mình. Theo Daily Mail, đây là một 'bộ sưu tập' cỡ lớn mà Tan có được khi lẻn vào các nhà hàng xóm, giật trộm các bộ đồ lót ren đầy màu sắc khi họ đi làm.
![]() |
Trần nhà sập vì giấu quá nhiều đồ lót |
Những nạn nhân bị mất cắp đồ lót không hề hay biết thủ phạm lại chính là hàng xóm sống cùng một căn hộ với mình.
Cảnh sát cũng cho biết Tan đôi khi đến các căn hộ lân cận để trộm đồ. Được biết, Tân thú nhận bị bệnh tâm thần từ khi còn nhỏ và không biết từ khi nào lại có sở thích đi ăn trộm đồ lót phụ nữ.
Theo Tùng Đinh
VTC