Một bà mẹ 2 con Trung Quốc đã qua đời sau khi bị cơ quan kế hoạch hóa gia đình bắt buộc thực hiện qui trình triệt sản bất chấp sự phản đối của bác sĩ.

Tờ Life News cho hay, chị Shen Hongxia, 42 tuổi, qua đời bỏ lại chồng và 2 con.

Một tấm áp phích cổ động cho chính sách một con ở Trung Quốc.

Bác sĩ của chị đã cảnh báo các nhân viên kế hoạch hóa gia đình rằng chị quá yếu và tính mạng có thể gặp nguy hiểm nếu thực hiện qui trình triệt sản. Nhưng các nhân viên này cho biết họ muốn chị phải triệt sản để tránh để xảy ra trường hợp “mang thai trái phép”.

Sau khi chị Shen qua đời, các quan chức kế hoạch hóa gia đình và chính quyền địa phương nhất trí trả tiền đền bù cho gia đình chị để xây nhà nhằm không bị điều tra thêm. Nhưng các thành viên của gia đình chị cho biết họ cảm thấy như bị ép buộc phải kí vào thỏa thuận với chính quyền.

“Hội bảo vệ quyền phụ nữ không biên giới kịch liệt lên án việc triệt sản bắt buộc và tất cả các hoạt động kế hoạch hóa gia đình có tính ép buộc. Do bác sĩ của chị Shen Hongxia đã cảnh báo rằng nếu triệt sản thì chị ấy có thể mất mạng và thực tế là chị ấy đã qua đời nên đó là trách nhiệm của các nhân viên kế hoạch hóa gia đình, những người đã ép buộc chị ấy. Việc đền bù tiền cho gia đình chị ấy là chưa đủ. Những người chịu trách nhiệm về cái chết của chị ấy cần phải đối  mặt với án hình sự nghiêm trọng”, Reggie Littlejohn, đại diện của Hiệp hội này lên tiếng.

Chị Littlejohn cho biết chỉ trong vài tuần lễ, đây là trường hợp thứ hai ở Trung Quốc thiệt mạng do bị triệt sản ép buộc.

“Vừa qua, Trung Quốc đã thừa nhận tiến hành 196 triệu ca triệt sản. Lần đầu tiên tôi hiểu sự tàn nhẫn của chính sách một con của Trung Quốc khi nghe câu chuyện của một phụ nữ bị ép buộc triệt sản. Các quan chức kế hoạch hóa gia đình đã lôi chị ấy ra khỏi nhà, đá và quát tháo chị ấy, đưa chị ấy tới một chiếc bàn và bắt chị ấy trải qua qui trình triệt sản không có khử trùng. Chị ấy cho biết cảm thấy như bị ai đó dùng máy hàn đốt cháy bên trong cơ thể”.

Theo Infonet