Ngôi trường nằm trên một ngọnnói đá dựng đứng cao 2.800m, ở tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người dân địaphương ở đây gọi vui là "Trường tiểu học trên thiên đường".

Trường tiểu học ở lưng chừng trời

Các học sinh vất vả đến trường.

Ngôi trường kỳ lạ này được xâydựng bởi một cặp vợ chồng trong vùng cách đây 20 năm. Vì không có đất nên họphải xây dựng ngôi trường trên ngọn núi đá cao 2.800m.

Ban đầu, các học sinh chỉ có thểđến lớp bằng những cầu thang gỗ ọp ẹp, nhưng gần đây, chính quyền địa phương đãcho thay cầu thang gỗ bằng cầu thang sắt, chắc chắn và an toàn hơn cho học sinh.

Trường tiểu học ở lưng chừng trời

Trường tiểu học ở lưng chừng trời

Nhờ sự can thiệp của giới truyềnthông và báo chí địa phương, nhiều nhà hảo tâm cũng đã đóng góp tiền để thaynhững phòng học vách đất bằng tường xây khang trang hơn. Trường cũng đã được bắcđiện sau 20 năm dung đèn dầu và nến.

Cặp vợ chồng xây dựng ngôi trườngnày cho biết, họ hy vọng, một ngày nào đó sẽ có đủ tiền để dời trường đến mộtnơi khác, nơi các học sinh không còn phải leo thang để đến lớp.

Theo Zing