Việc đốn hạ hàng loạt 6.700 cây xanh của Hà Nội được coi là một hành vi vô cảm và đang bị đông đảo người dân Hà Nội phản đối.

>> Thay thế 6.700 cây xanh ở Hà Nội

Đặc biệt khi một vị phó Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội hùng hồn tuyên bố rằng việc chặt cây không phải hỏi ý kiến của người dân và ông Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thì cho rằng việc chặt cây hàng loạt này có cơ sở pháp lý, rằng chính sách là đúng, chỉ vì tuyên truyền kém nên bị người dân phản đối.


Thế nhưng, hai ông lại quên rằng, không chỉ là một biểu tượng của Hà Nội, cây xanh còn là một tài sản công cộng. Vì vậy, trước khi thay đổi, huống hồ là triệt hạ một phần đáng kể không gian xanh này, chính quyền phải cân nhắc ý kiến của cộng đồng dân cư chịu tác động, đồng thời cần đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của quyết định này.

Ở một góc độ khác, cây và người có những mối quan hệ đặc biệt. Với những người yêu Hà Nội, từng hàng cây, từng góc phố đều gắn với những kỷ niệm không dễ phai nhòa. Ai đã từng đi bộ trên những con phố của Hà Nội vào lúc canh khuya khi thành phố chìm trong giấc ngủ hay vào lúc tờ mờ sáng khi đường phố còn đẫm hơi sương sẽ cảm nhận được hương vị và sự dịu dàng của thành phố này, và những hàng cây luôn là một phần không thể tách rời của không gian thi vị ấy.

Gốc và thân cây không có dấu hiệu mục ruỗng

Chính sách thường vô tri nhưng cây xanh là sự sống. Nếu tiếp tục chặt cây theo cách thức này, chính quyền Hà Nội đang làm ảnh hưởng tới chính hình ảnh của mình, vào mối quan hệ vốn dĩ đã không còn nhiều thân thiện giữa chính quyền và người dân.

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy gửi ý kiến của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ email: toasoanttol@gmail.com hoặc tintuconline@vietnamnet.vn hoặc comment dưới bài viết.

TS. Vũ Thành Tự Anh /VietNamNet

Là Giảng viên kinh tế học

Giám đốc Nghiên cứu, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Nhà nghiên cứu của Chương trình Châu Á, Trung tâm Ash, Trường Harvard Kennedy