Maria Sharapova đích thực là một con sư tử cái khôn ngoan. Khi “yêu” cô yên lặng đúng như “Búp bê Nga” - biệt danh của Sharapova. Nhưng khi đánh cô la hét dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ vậy…

Từ giường ngủ tới sân quần, Sharapova đều là mãnh sư

Gào thét trên sân nhưng lại im ỉm trên giường nên Sharapova bị anh bồ Adam Levine đá không thương tiếc


RA SÂN KHIẾN ĐỐI THỦ PHÁT ĐIÊN

Đố ai đánh quần mà không la hét? Bởi hít không khí qua mũi rồi thở mạnh ra bằng miệng sau mỗi cú đánh là cách tốt nhất để kiểm soát hơi thở. Mà khi thở mạnh bằng miệng thì thường sinh ra những tiếng thét. Ấy đấy, tiếng thét chính là “câu thần chú” của võ thuật cũng như các môn thể thao chuyên nghiệp, đặc biệt là quần vợt.

Khác biệt là ở chỗ, người ta thét to hay thét bé, la ít hay la nhiều mà thôi chứ tuyệt đối không thể rên rỉ như mèo trong cái bộ môn cần sức mạnh này được. Mà nói tới gào, thét, la, hét, gầm rú... trên sân quần phải nhắc tới Sharapova.

Người ta đo được rằng, tiếng thét của Masha lên tới 105 decibel tức chỉ kém con sư tử cái trưởng thành trên đồng cỏ châu Phi có 9 decibel thôi. Tại các giải lớn như Wimbledon, BTC thường đặt micro ngay sát vạch baseline nên đôi khi, cả khán giả trên sân cho tới khán giả ngồi ở nhà xem ti vi chỉ nghe thấy tiếng thét lớn của cây vợt xinh đẹp người Nga, thay vì tiếng bóng nỉ nện xuống sân bồm bộp. Thế là người ta phê phán!

Mà người ta là ai, ai phê phán, ai phản đối? Đầu tiên phải kể đến Alan Millse. Năm 2005, ông trọng tài này ức chế chạy hùng hùng vào sân, rồi ông hít vào thật mạnh, rồi ông thét: “AAAAAAAAAA! ỚƠƠƠƠƠƠƠ! HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ”. Đại loại là sau khi bắt chước kiểu thét của Sharapova, ông Millse mới nhắc nhở: “Cô thét quá to”.

Nhưng “Búp bê Nga” vẫn chứng nào tật nấy, mặc xác trọng tài nhắc nhở, mặc kể ai không muốn nghe, cô cứ đều dặn hít vào, đánh và “AAAAAAAAAA! ỚƠƠƠƠƠƠƠ! HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ”. Tuy nhiên, các ông trọng tài khó chịu một thì các đối thủ của Masha khó chịu mười.

Mới đây, tại giải Australia Open, Agnieszka Radwanska một lần nữa lên tiếng chỉ trích Sharapova quá ồn ào trên sân quần và cây vợt người Ba Lan này cho biết, cô là cô ủng hộ cả hai tay việc WTA nên ra luật để kiềm chế những tiếng ồn ào quá đáng kiểu Sharapova.

LÊN GIƯỜNG, IM THIN THÍT RẤT HIỀN

Nhưng tiếng thét chính là một trong những vũ khí quan trọng nhất của Sharapova thì đời nào cây vợt số 3 thế giới này từ bỏ! Người ta so sánh tiếng thét của Masha giống sư tử cái nhưng thiết nghĩ, Masha còn biết sử dụng tiếng thét như một con sư tử cái vậy.

Này nhé, con sư tử đực thân hình to lớn, nó chẳng gào thét nhiều cho mệt. Khi cần, nó chỉ vả một cái hay vồ một phát thì con mồi đã nằm thẳng cẳng cho nó đớp. Nhưng sư tử cái thân hình nhỏ bé hơn, sức kém hơn nên trước khi tấn công con mồi hoặc kẻ thù, nó thường sử dụng tiếng thét rùng rợn để thị uy.

Thế nên, những tay vợt nam như Federer, Nadal hay Djokovic đâu cần thét to. Họ là sư tử đực. Còn những Sharapova hay Victoria Azarenka là sư tử cái trên sân quần nên sư tử nào thét to hơn đương nhiên đắc thắng.

Nhưng ngoài trọng tài, đối thủ và khán giả nữ thì có lẽ, 70% đàn ông trên thế giới mê nghiện cái tiếng thét của Masha. Bởi chẳng phải theo nghiên cứu mới đây của nhà tình dục học ở Trường đại học Leeds (Anh), có tới 70% đàn ông thích phụ nữ “la hét dữ dội” khi “yêu” đó sao?

Chẳng thế mà từ khi Masha xuất hiện và nổi danh trên sân quần tới nay, rất nhiều fan đã ví von tiếng la hét của Masha giống như diễn viên phim khiêu dâm ở đoạn cao trào.

Tuy vậy, năm 2007, Adam Levine - tay ca sỹ từng mặn nổng với Jessica Simpson, Natalie Portman và Lindsay Lohan trước khi hẹn hò với Sharapova lại tiết lộ: “Trên giường, Sharapova không phải sư tử cái mà là con ếch chết ở trong bao, vì cô ta nằm bất động, thậm chí tôi mà rên la là cô ấy mắng, bởi cô ấy thích sự im lặng để thưởng thức sự sung sướng một cách ích kỷ”.

Adam Levine đã lầm! Như thế Sharapova mới đích thị là sư tử cái.. Thật vậy, sư tử cái gào thét dữ dội lúc tấn công nhưng luôn lặng lẽ khi ở bên bạn tình, mặc cho con đực cuồng điên gào thét…

Theo Văn Hòe
Bongdaso