Trùm Sò hỏi: - Chú Ốc này, tôi thấy giới teen bây giờ “kinh dị” quá, hết nhuộmtóc, vuốt gel dựng đứng, xăm hình mọi chỗ tới đeo khoen tai, khoen mũi, khoenrốn, khoen lưỡi…
- Xưa rồi sếp.
- Lại có mô-đenmới du nhập nữa à?
Ốc đáp ngay:
- Vẫn là đeokhoen, nhưng đeo ở mí mắt, Sếp ấn tượng chưa?
- Mới quá, tôichưa thấy “em” nào chơi mô-đen kiểu này nên chưa thể bình luận. Nhưng đeokhoen ở mí mắt thì gọi là, “giọt sương trên mí mắt” à?
|
Hến lắc đầu:
- Đây là Bod-Modtên đầy đủ là Body Modification, Việt hóa là “quyền tự do cơ thể” theo giới teenphương Tây, mô-đen “hot” nhất mới du nhập vào giới teen xứ ta đấy.
- Ối giời, quyềnvới chả hành, tự hành xác thì có.
Ốc trấn an:
![]() |
- Sếp bình tĩnhđể em giải mã cái sự đeo khoen trên mí mắt của giới trẻ hiện nay nhé.
- Chú nói đi.
- Đeo khoen trênmí mắt, trước hết ý nghĩa của nó là khẳng định “đẳng cấp” của giới ăn chơi. Kếđến là “tín hiệu” bất thành văn, nhưng trong giới với nhau nhìn là… thấu hiểu.
Hến ra vẻ hiểu biết:
- Để chị giảithích tiếp cho sếp hiểu nhanh nhé. Nếu là nam giới, đeo khoen ở mắt phải là gay,đeo ở mắt trái là… găng- tơ, là “giang hồ” đấy ạ. Nếu là nữ giới, đeo khoen ởmắt phải là les, là ô môi.
- Còn đeo khoenở cả hai bên mí mắt là sao?
- Là… bìnhthường của giới xăm, xâu, đục. Đơn giản thế thôi.
Trùm Sò bức xúc:
- Đồng ý là giớitrẻ bây giờ thích “tự khẳng định mình”, muốn “phá cách”. Nhưng chơi
mô-đen đeo khoentrên mí mắt thì… ghê quá, bắt chước cái gì tốt đẹp ai lại đi bắt chước mô-đen“tự hành xác”. Muốn trở về thời nguyên thủy hả?
- Sếp hỏi em cònem biết hỏi ai.
- Thế chú vàgiới trẻ ở công ty ta có định “du nhập” cái Bod-Mod tự hành xác này để đeo trênmí mắt chọc cho tôi điên lên không đấy?
Ốc thoái thác:
- Sếp ơi, em chảdám mà cũng chả dại thế đâu.
- Cấm đấy nhé,ai mà “Bod-Mod” tớ đuổi thẳng.
Theo ĐàoCốc Lục Tiên
ANTĐ