Bị chủ nợ ráo riếtđòi tiền và dọa sẽ cho vợ biết, Lợi đã giết hại bà này rồi vứt xác xuống kênh.
Ngày 13/3, Tòaphúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng án từchung thân lên tử hình đối với Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi, quê Vũng Tàu) về tộigiết người.
Theo HĐXX, Lợi đãsát hại dã man chủ nợ và cũng là chị họ chỉ vì bà này nhiều lần đòi tiền. Dù bịcáo thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, đã bồi thường một phần thiệthại... nhưng hành vi phạm tội quá tàn nhẫn, mất hết nhân tính nên cần xử nghiêm.
Bản án sơ thẩm xácđịnh, Lợi đem nữ trang của vợ bán lấy tiền đầu tư mua phụ tùng ôtô lắp cho kháchnhưng lại bị xù tiền. Không muốn vợ biết chuyện, anh ta vay của chị Hương (chịhọ) 30 triệu đồng với lãi suất 10% mỗi tháng để bù vào.
![]() |
Lợi bị dẫn giải sau phiên xử hôm nay. Ảnh: H.D. |
Tuy nhiên,Lợi chỉ trả lãi được tháng đầu. Nhiều lần bị chị họ đòi và dọa sẽ kể mọichuyện cho vợ biết, Lợi rất lo lắng. Cuối tháng 3/2011, được chị Hươngnhờ chở đi lấy tiền nợ ở thị trấn Long Hải, Lợi nảy sinh ý định giết chịnày nên thủ sẵn dao trong cốp xe.
Trên đường vềngang cánh đồng vắng, gã em họ ra tay. Hắn bịt miệng chị Hương rồi đâm, cứanhiều nhát vào cổ cho đến khi chết hẳn. Hung thủ kéo xác nạn nhân xuống kênh đểphi tang.
Tháng 10/2011,TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phạt Lợi mức án chung thân. Sau phiên xử, Lợi xingiảm hình phạt trong khi VKS kháng nghị tăng án đối với bị cáo.
Theo Vnexpress