“Nữ hoàng ma túy” ColombiaAngie Sanclemente Valencia đã bị bắt đêm 27-5 sau 10 năm trốn tránh phápluật. Cựu hoa hậu “Nữ hoàng cà phê” này năm nay mới 31 tuổi

Valencia bị cảnh sát Argentinabắt trong một khách sạn dành cho du khách nước ngoài ở Palermo, một thị trấngiàu có ở vùng ven thủ đô Buenos Aires. Cô ta đăng ký thuê phòng với một cái têngiả và cố giấu tông tích bằng cách nhuộm tóc vàng.

Những người mẫu buôn lậuma túy

 Valencia trốn ở Palermotừ tháng 12 năm ngoái sau khi cảnh sát sân bay quốc tế Ezeiza, Buenos Aires,tóm được một cô gái chân dài Argentina 21 tuổi tên Ariel L. giấu 55 kgcocaine trong hành lý cá nhân trong lúc chờ lên máy bay đến thành phốCancun, Mexico. Số lượng ma túy này trị giá hơn 3,3 triệu USD nếu bán lẻtrên đường phố New York hoặc các đô thị châu Âu.

L. còn giấu ma túy một cáchhờ hững trong túi xách cá nhân. Chi tiết này cộng với số lượng lớn ma túytrong hành lý khiến cảnh sát nghi ngờ nhân viên sân bay bao gồm cả hải quandính líu đến đường dây vận chuyển ma túy từ Argentina đến Mexico này.Valencia vốn từng tuyên bố với đàn em và đối tác rằng không ai ở sân bay dámngăn cản người của cô.

Từ hoa hậu đến nữ hoàng ma túy

Angie Sanclemente Valencia, cựu hoa hậu “Nữ hoàng cà phê” Colombia năm 2000

Sau khi thẩm vấn L. cảnh sátbắt thêm 6 người trong đường dây. Những người này khai rằng cầm đầu đườngdây là Valencia, cựu hoa hậu, cựu diễn viên truyền hình và cựu người mẫuthời trang nội y Colombia.

Lúc đó, lệnh bắt Valencia đãđược ký và cảnh sát Argentina đột kích một khách sạn mà họ nghi là Valenciađang lẩn trốn nhưng quá muộn.

 Kể từ đó báo chí Argentinatặng danh hiệu “nữ hoàng ma túy” cho người đẹp Valencia. Tuy nhiên, theonguồn tin chính quyền Argentina, vai trò đích thực của Valencia trong tổchức buôn lậu ma túy chưa rõ ràng.

Sau khi bắt được Valencia,Maximiliano Lencina, người phát ngôn của cảnh sát sân bay quốc tế Ezeiza,tuyên bố với giới truyền thông Argentina rằng: “Valencia là một nhân vậtquan trọng trong đường dây buôn lậu ma túy sử dụng những cô gái đẹp để vậnchuyển hàng sang Mexico”. Nhưng ông từ chối xác nhận Valencia là “nữ hoàngma túy”.

Nguồn tin trên cho biết thêmcảnh sát chỉ nắm được thông tin Valencia có dự các buổi họp của tổ chứcnhưng có phải là “bà trùm” hay không còn phải thu thập thêm chứng cứ.

Valencia đã bị cảnh sátArgentina chú ý và nghi ngờ khi cô bay đến Buenos Aires với vé hạng thươnggia, mang theo một chú chó kiểng giống Pomerania (Ba Lan). Rồi cô thuê kháchsạn dành cho những người nước ngoài giàu có ở Palermo với một cái tên khác.

Các nhà điều tra đã đến tận nơiđăng ký chú chó Pomerania nhưng đó là một địa chỉ ma, một kho hàng bị bỏ hoang.

Cô gái thích đọc thơ PabloNeruda

Tháng 3-2010, Interpol (Cảnhsát Quốc tế) phát lệnh truy nã quốc tế mô tả Valencia là một phụ nữ khoảng30 tuổi, tóc dài, môi dày, đôi mắt màu mật ong, sửa mũi, nâng ngực. Đốitượng thích truyện tranh Người nhện và ngâm thơ Pablo Neruda.

Theo nguồn tin DEA (Cơ quanBài trừ ma túy Mỹ) và các Cơ quan Bài trừ ma túy châu Mỹ La tinh, AngieSanclemente Valencia sinh ngày 25-5-1979 ở thành phố cảng Barranquilla,Colombia, quê hương của nữ ca sĩ Shakira danh tiếng nổi như cồn.

Valencia là con một trong mộtgia đình nghèo khó. Cũng giống như mọi cô gái có nhan sắc ở Colombia khác,Valencia mơ ước được đổi đời khi tích cực tham gia các cuộc thi hoa hậutrong nước.

Năm 21 tuổi, Valencia đã đạtđược ước mơ của mình khi đăng quang hoa hậu “Nữ hoàng cà phê” năm 2000. Tuynhiên, hai ngày sau cô nàng đã phải trả lại vương miện sau khi ban tổ chứcphát hiện Valencia đã có chồng, vi phạm nội quy cuộc thi.

Mặc dù mang tai tiếng nhưvậy, người đẹp chân dài Valencia tiếp tục con đường đi lên của mình và trởthành người mẫu thời trang nội y. Cô cũng được mời đóng một số phim truyềnhình nhiều tập thuộc thể loại tình cảm ướt át của các nước châu Mỹ La tinh.

Đẹp, có chút ít tiếng tăm,Valencia cặp bồ với một ông trùm ma túy Mexico có biệt danh “Quái vật”. Tênnày hiện đang nằm tù. Sau khi chia tay với “Quái vật”, Valencia thành lập tổchức buôn lậu ma túy riêng.

Vốn quá rành thế giới ngườimẫu thời trang, Valencia chiêu mộ dễ dàng các thành viên toàn người đẹp chândài mà cô gọi là “thiên thần xinh đẹp” có lợi thế ít bị nghi ngờ là dân buônma túy.

Nữ hoàng Valencia trả cho mỗingười đẹp 5.000 USD cho mỗi lần vận chuyển cocaine từ Argentina đến Cancun,Mexico và từ đây sang London, Anh.

Người đẹp kêu oan

Trong thời gian trốn tránh,Valencia một mực kêu oan trên trang web xã hội Facebook. Trước khi bị bắt,Valencia từng gửi đến đài truyền hình CNN một tin nhắn trên trang Facebook.Cô than thở: “Tôi rất buồn và bị tổn thương bởi các thông tin báo chí. Tôilà một người vô tội và báo chí đã hủy hoại đời tôi”.

Valencia còn viết: “Tôi khôngmuốn vào tù vì tôi không đáng bị đày đọa như vậy. Tôi là một người vô tội”.Valencia cho biết thêm cô đã thuê một luật sư ở Buenos Aires với hy vọng làmsáng tỏ oan tình của cô về mặt luật pháp.

Tay luật sư có tên GuillermoTiscornia cho biết người thuê ông không phải là Valencia mà là mẹ cô, bàJeannette Valencia. Tiscornia cũng thú nhận ông chưa từng gặp hay liên lạcvới Valencia mà ông tin rằng cô đang lẩn trốn ở một nơi nào đó ở Argentina.

Tiscornia cũng nói với CNNrằng ông đã gửi đơn thỉnh cầu lên tòa phúc thẩm xin phép cho Valencia chứngminh trước tòa sự vô tội của mình mà không phải bị tù.

Tiscornia cho biết: “Valenciarất sợ vào tù Argentina. Cô là một phụ nữ có nhan sắc mặn mòi. Cô rất sợ bịcưỡng hiếp trong tù. Cô cũng rất sợ bị tổn thương về mặt thể xác lẫn tinhthần”.

DJ Ludwing Hernandez, bạntrai cũ của Valencia, hiện đang sống ở Barranquilla, quê hương của Valencia,tuyên bố trên đài CNN: “Valencia từng nói với tôi rằng cô rất sợ bị bắt. Côcũng sợ cho tính mạng của mình vì ma túy là một vấn đề lớn và những kẻ xấucó thể giết chết cô”.

Theo Thảo Hương
        (Người lao động)