Người đẹp 35 tuổi tâm sự: "Từ nhỏ, tôi đã có khát khao được làm giàu. Nhà nghèo, nhìn chúng bạn sắm đồ mới, tôi tự nhủ, sau này lớn lên, sẽ trở thành tiếp viên hàng không đi khắp nơi và mua tất cả mọi thứ mình thích. Quyết định sang Nhật phát triển khi chưa đầy 18 của tôi là vì ước mơ làm giàu được nung nấu từ ngày thơ bé".
Để giúp gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, Từ Nhược Tuyên đã bước chân vào thế giới của những người đẹp cấp 3 - với bộ mặt ngây thơ và thân hình quyến rũ - cô được mệnh danh là sát thủ của phái mạnh.
Khoảng những năm 2000, cô muốn thoát khỏi hình ảnh của một "bình hoa di động", rời xa thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy tủi hổ của những cô người mẫu, diễn viên lấy sắc đẹp và thân hình làm vốn sống. Đây cũng là lúc Từ Nhược Tuyên muốn làm lại từ đầu, xây dựng lại hình ảnh của bản thân và đoạn tuyệt với quá khứ buồn của thời tuổi trẻ.
Cũng phải đợi đến gần 7 năm sau, với Vân Thủy Dao bên cạnh Lý Băng Băng, Trần Khôn... Từ Nhược Tuyên mới thực sự bước vào thế giới của ánh sáng. Tài năng đuợc công nhận và hình ảnh của một nghệ sĩ cấp 3 đã dần xóa nhà. là một nghệ sĩ dưới cờ của công ty Hoa Nghị, Từ Nhược Tuyên có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Lễ tình nhân năm 2010 sắp tới, bộ phim Toàn thành nhiệt luyến của cô cùng Ngô Ngạn Tổ sẽ được ra mắt khán giả.
Bước vào tuổi 35, Từ Nhược Tuyên chưa sốt ruột chuyện chồng con, mà như ngày xưa, vẫn chí thú với công việc và làm giàu. "Thấy nhiều nữ diễn viên có thể ổn định, lấy chồng giàu có, bước vào hào môn; tôi cũng không lo lắng. Ngược lại, bản thân tôi muốn nỗ lực hơn nữa để tạo dựng một hào môn cho riêng mình mà không cần nhờ đến bất cứ ai".
Cùng ngắm những hình ảnh mới nhất của Từ Nhược Tuyên trên L"Officiel số tháng 1/2010.
Lam Ngọc
Theo