Zeng Qiang, 24 tuổi, ngườiTrung Quốc, đã dành trọn cả một năm để sản xuất ra chiếc máy bay cho riêng mình.
|
Anh Zeng đứng trên chiếc máy bay do chính anh làm ra. |
|
Căn nhà anh Zeng ở biến thành xưởng làm máy bay |
Zeng Qiang hiện đang sống ở SongKiều, Trùng Khánh, Trung Quốc. Zeng bắt đầu có đam mê làm máy bay cách đây 10năm. Ngoài thời gian biểu diễn ở đám ma và đám cưới, ông bố một con này tranhthủ mọi thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu về cơ chế hoạt động của máy bay. Thànhquả của 1 năm trời miệt mài là chiếc máy bay nặng 150 kg, dài 6m và cao 9m, chỉchờ lắp đặt động cơ xong là máy bay cất cánh.
|
|
Chiếc máy bay do anh Zeng làm rasẽ được trưng bày tại một triển lãm phi cơ ở Trùng Khánh. Anh Zeng cho biết, cậucon trai 2 tuổi của anh rất thích chiếc máy bay và tất cả đồ chơi của bé đềuliên quan đến máy bay.
Theo Zing