Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày21/3, Công an phường Đồng Mai, quận Hà Đông nhận được đơn của bà Trịnh Thị S(SN 1962, ở phường Đồng Mai) tố cáo ông M (chồng bà S) nhiều lần dâm ô vớicon gái chung là cháu H (12 tuổi).
![]() |
Ngôi nhà của gia đình bà S. |
Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ,Công an phường Đồng Mai đã triệu tập ông M lên trụ sở để làm rõ nhưng ông Mkhông thừa nhận hành vi dâm ô với cháu H. Trong lúc làm việc, lợi dụng sơ hởcủa cán bộ công an, ông M đã tự lao đầu vào tường, gây thương tích nặng.Công an phường Đồng Mai đã khẩn trương đưa ông M đến Bệnh viện 103 cấp cứunhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Trao đổi với PV vào sáng 23/3, Thượngtá Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng Công an quận Hà Đông xác nhận, đến 13h ngày22/3, ông M đã tử vong tại bệnh viện. Hiện Công an quận Hà Đông đang phốihợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác của bà Scũng như nguyên nhân xảy ra sự việc trên của Công an phường Đồng Mai.
Để tìm hiểu rõ hơn thông tin, PV đã có mặt tại phường Đồng Mai. Một số người dân tại đây cho biết, năm 1997bà S và ông M về cùng một mái nhà. Đến năm 1998, bà S sinh cháu H là con gáiđầu lòng, khoảng 2 năm sau bà sinh thêm một cậu con trai.
Gia đình bà S là hộ nghèo điển hìnhcủa cả tổ dân phố, mình bà S làm ruộng không đủ nuôi 4 miệng ăn. Trong khiđó, hàng xóm nhiều lần chứng kiến cảnh ông M uống rượu, nặng lời với vợ con.
Trong căn nhà lụp xụp được che bằnglớp ngói cũ kỹ, hai mẹ con bà S đang ngồi lủi thủi trong một góc giường. Hthẫn thờ nhìn về bức tường lở lói phía đối diện, nơi đang treo trang trọngnhững bằng khen của H (H được gia đình đưa đến trường khi 11 tuổi).
Theo bà S, từ trước tới giờ chồngbà vẫn có thói quen ngủ cùng cô con gái lớn nhưng thời gian gần đây bà cho cháura ngủ riêng. Từ tết Nguyên đán 2010 đến nay, nhiều lần bà chứng kiến cảnh ôngbố say rượu ôm con gái nằm ngủ quá mức thân mật ở trên giường.
“Sinh nghi tôi đã gạn hỏi côcon gái và được biết, có nhiều lần bố cháu đã có hành vi đụng chạm quá mức vớicháu” - bà S nói trong sự đau đớn.
Do không biết chữ nên khi nghingờ ông M xâm hại con gái, bà S đã nhờ người viết hộ đơn. “Tôi chỉ kể lại sựviệc như vậy và nhờ Y, một người bà con đang làm tại ủy ban phường Đ viết hộnhưng không biết nội dung trong đơn viết gì” - bà S nói.
Còn cháu H thì kể, từ đầu năm đếngiờ có khoảng 3 lần sau khi uống rượu bố cháu đã bắt cháu lên ngủ cùng. Khi ômcháu ngủ, bố đã có hành vi xoa tay vào ngực và vùng kín của cháu. Tuy nhiên khicháu sợ hãi gạt tay ra thì bố cháu cũng thôi không sờ soạng nữa.
Theo bà S, sáng ngày 22/3, cán bộcông an và bà S đã đưa H đi đến bệnh viện giám định. Kết quả cho thấy H vẫn chưabị rách màng trinh mà chỉ có vết xây xước bên ngoài. Đến chiều cùng ngày, khi bàvà con gái đang trên đường về nhà thì nhận được tin dữ: chồng bà đã tử vong tạibệnh viện.
Bà Nga, thím của ông M kể, khikhâm liệm, trên mặt nạn nhân có một vết đỏ, mông và chân tay có nhiều vết xâyxát, vùng gáy nạn nhân bị chấn thương. Hiện công an quận Hà Đông đang trực tiếpthụ lý điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Phúc Hưng