>> Đừng tiếp tay cho Minh béo trở về và được tung hô trong tư thế một ngôi sao
>>Này Minh Béo, anh nợ chúng tôi một lời xin lỗi chứ không phải xin chào!
Mới đây, thông tin Minh Béo vừa trở về Việt Nam sau 9 tháng bị bắt giữ và điều tra về tội ấu dâm ở Mỹ gây xôn xao dư luận. Đặc biệt là hình ảnh Minh Béo trở về không tỏ ra ăn năn hối lỗi còn khá thản nhiên, thoải mái khiến nhiều người bức xúc.
Rất nhiều sao Việt ngay sau đó đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay Minh Béo. Riêng MC Thảo Vân dù không nhắc gì tới Minh Béo nhưng chị đã viết một bức thư khá dài cho bé Tít - con trai cô. Là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai, Thảo Vân tỏ ra khá lo lắng nếu như con trai chị bị kẻ xấu lạm dụng, vết thương tâm lý nặng nề mà có thể con sẽ phải mang theo suốt cả cuộc đời.
Chính vì vậy nên Thảo Vân cũng kêu gọi mọi người: "Vì con tôi, vì những đứa con bé bỏng trên khắp thế gian này, xin mọi người hãy dùng tình thương, sự tử tế và vị tha đúng chỗ và đúng lúc!".
MC Thảo Vân và con trai
Ngay sau khi đăng tải, "tâm thư" gửi con trai của Thảo Vân đã được bạn bè và cư dân mạng ủng hộ. Dưới đây là toàn bộ nội dung bức thư của Thảo Vân gửi con trai:"Con trai!
Hôm nay con đi thực hiện một nhiệm vụ, mẹ không đi cùng được, cảm thấy thật xốn xang...
Mẹ tuy đã từng nói chuyện với con nhiều lần về việc phải cảnh giác, phải cẩn thận khi có ai đó tiếp cận con, thân thiết hay hứa hẹn đủ thứ với con, nhưng chưa bao giờ mẹ thôi hết lo âu! Bởi con biết không, cạm bẫy cuộc đời khó lường, có những người nhìn mặt vậy mà không phải vậy! Người lớn còn bị lừa nhiều huống hồ là các con, những đứa trẻ ngây thơ bé bỏng...
Mẹ không hình dung nổi nếu không may con của mẹ bị kẻ đốn mạt nào đó thực hiện hành vi bỉ ổi, lạm dụng con thì mẹ sẽ thế nào. Thật sự không thể hình dung! Mẹ chỉ biết chắc chắn một điều là mẹ sẽ chiến đấu không khoan nhượng, chắc chắn như thế, dù mẹ biết kết quả có ra sao cũng mãi mãi không thể chữa lành vết thương tâm lý nặng nề mà có thể con sẽ phải mang theo suốt cả cuộc đời...
Và vì những em bé khác, mẹ cũng mong tất cả mọi người hãy chỉ nên tha thứ khi người có tội đã ăn năn đủ để tha thứ, cũng đừng vì một lợi ích nhỏ nào đó mà bất chấp tất cả, bởi như nhà văn La Mã Publilius Syrus từng nói: "Người dung thứ cho cái ác làm tổn thương cái thiện!".
Vì con tôi, vì những đứa con bé bỏng trên khắp thế gian này, xin mọi người hãy dùng tình thương, sự tử tế và vị tha đúng chỗ và đúng lúc!".
Nhiều mẹ lên tiếng đồng tình với MC Thảo Vân
Tintuconline (TH)