Sau gần hai tiếng “vật lộn” vớicác hoạt động trong thế giới ảo, cô nàng mới bắt đầu cuộc sống thực của mình.

5 giờ sáng, B.N (lớp 12 trườngChu Văn An, Nha Trang) lò dò thức dậy, ngồi vào máy tính và bắt đầu... cuốc đất,bón phân trồng rau củ, dọn dẹp nhà hàng, tắm rửa cho thú cưng...

“Ước mơ vươn tới một ngôi sao”

Yahoo 360o đóng cửa,B.N gần như... phát hoảng vì sợ không có nơi để tiếp tục làm hot blogger. Độtnhiên, vị cứu tinh Facebook (FB) xuất hiện, mở ra cho cô nàng cơ hội tiếp tục“viết lách” và kết bạn thoải mái. Tham gia FB, B.N còn đầu tư nhiều công sức vàthời gian để trở thành “tỉ phú” trong các game: Barn Buddy, FarmTown, FarmVille... Với N.T (lớp 11 trường Hùng Vương, Q.5), việc “kết mô - đen” với thếgiới ảo còn để thi thố tài năng... ảo. Nhỏ cho biết: “Tui tham gia hầu như khôngsót cuộc tranh tài nào trên mạng, từ thi làm ca sĩ đến làm người mẫu. Phầnthưởng không quan trọng, cái chính là có nhiều người “vốt” cho mình để được nổitiếng”. Thật lạ là N.T thi nhiều nhưng không bao giờ tập luyện gì cả.

Tuổi teen sống trong thế giới ảo

Ảnh minh họa

Còn Ngố (SV năm 1 trường cao đẳngPT - TH II) thì ngày nào cũng vào FB cả buổi, nhiều lúc quên ăn quên ngủ và dĩnhiên không thể nhớ học bài. Nếu không thấy ai “còm - men”, anh chàng “xẹt” quaFB của bạn bè để add thêm nick mới, hoặc vào FB người khác “tám” qua “tám” lạinhằm “vận động hành lang” mọi người bầu chọn cho phần thi “tài năng âm nhạc” củamình. Thậm chí, trong giờ học, Ngố cũng lén “tít... tít!” điện thoại di động đểtruy cập vào FB viết entry. Tương tự, L (lớp 12 trường Bùi Thị Xuân - Đà Lạt) cóvẻ ngoài dễ nhìn, được một số người khen là hotboy nên ôm mộng trở thành ngườimẫu nổi tiếng. L không ngại đầu tư cả đống tiền vào việc chụp hình để đưa ảnhlên FB cho “người hâm mộ” ngắm nghía. Tất nhiên, anh chàng không quên làm quenvới nhiều bạn ảo để “nhớ bình chọn cho mình nha!”...

Tỉnh mộng đi, teen ơi!

Làm “nông dân” trên các game củaFB, nhiều teen đâm nghiền trò trồng trọt. Cứ có thời gian là chăm chỉ cày bừa đểmở rộng trang trại, làm giàu trên thế giới ảo. M.T (lớp 12 trường Nguyễn ĐìnhChiểu - Đồng Tháp) vì muốn nhanh chóng có nhiều tiền xây nhà lớn đã chọn phươngán thức thâu đêm để làm... “đạo tặc”. Tuy nhiên, sự “giàu có” trên mạng của M.Tlại tỉ lệ nghịch với tình hình sức khỏe (mắt anh chàng lúc nào cũng thâm đen, lờđờ vì thiếu ngủ) và thành tích học tập trong đời thực. Còn B.N, khi giành đượcnhiều cúp vàng, có tiền mua đất, trở thành chủ nhà hàng lớn thì cũng là lúc cônàng “dính” vô số điểm kém và vừa rớt từ học sinh tiên tiến xuống trung bìnhtrong học kì 1 vừa qua.

Để được nổi tiếng trong các cuộcthi làm ca sĩ, nhiều teen còn cất công tải những chương trình chỉnh sửa giọng,rồi “bế quang tỏa cảng” chuyên tâm lo “tút” tiếng hát của mình. Chưa thấy Ngốtrở thành “tài năng âm nhạc”, nhưng hiện tại cứ vào lớp là mặt anh chàngtrông... ngố ngố (vì không hiểu bài). M.T cũng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cườivì việc thập thò ăn trộm đồ của anh chàng bị những “đạo tặc” khác phản pháo. Rasức gây hấn, tranh giành trong thế giới ảo, M.T không ngại hẹn “kẻ thù” ra đờithực để “xử đẹp”, và rồi “chiến tranh” đã xảy ra...

Thế giới ảo có thể cho bạn những giá trị thậtnếu bạn biết chọn lựa các hoạt động bổ ích. Để thật sự là “sao”, bạn phải có“một chút gì để nhớ” về khả năng. Không cần phải vắt tay lên trán suy ngẫm,bạn cũng có thể nhận ra điều này mà, phải không nè!
 

Theo Tuổi teen sống trong thế giới ảo