Hòa Minzy là 1 trong những giọng ca trẻ nổi bật của làng Vpop vài năm gần đây. Dù chưa sở hữu những bản “hit” đình đám, chưa thể “xếp ngang hàng” với những đàn chị như Đông Nhi, Bảo Anh, Hari Won, Minh Hằng,.. nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1995 vẫn luôn có 1 chỗ đứng nhất định. Ngoài ra, không thể phủ nhận mối tình ồn ào với bạn trai cũ Công Phượng cũng giúp cái tên Hòa Minzy trở nên “hot” hơn trước rất nhiều.
Ấy thế nhưng, mới đây, Hòa Minzy đã gặp phải “tai nạn nghề nghiệp” đáng tiếc khiến cô không khỏi buồn bã, đau lòng. Cô nàng thú nhận cả trên Facebook cá nhân lẫn Fanpage gần 400 nghìn người theo dõi.
Hòa Minzy háo hức cho buổi biểu diễn tại 1 phòng trà ở thủ đô.
Sau đó, cô về và trải lòng trên mạng xã hội về việc… không có khách tới xem. Hòa Minzy viết:
“Hôm nay hơi nhiều cảm xúc nên viết vài dòng để năm sau Facebook nhắc lại.
Đây là những người anh em band nhạc của Hoà đã làm việc và quen từ lâu. Từ thời Hoà vẫn đi hát phòng trà đó. Cũng phải bao nhiêu năm rồi mới được diễn cùng mọi người. Và hôm nay thì trở lại nơi ngày xưa đi hát. Hát từ ngày nó khai trương đến lúc Hoà vào SG lập nghiệp là cũng khoảng gần 2 năm.
Ngày xưa ngày làm bình thường cũng đông khách lắm, full bàn luôn ấy. Ngày xưa ấy thì Hoà cũng thường hát lót cho các ca sĩ khi mà quán có show. Lúc đó mỗi lần hát xong, Hoà thường ở lại để coi các ca sĩ biểu diễn, và ngày thường đông thì tất nhiên có show càng đông rồi. Hoà vừa coi vừa mường tượng ra rất nhiều thứ. Tưởng tượng đến 1 ngày khi mà mình cũng trở nên nổi tiếng và sẽ trở lại nơi đây hát trên danh nghĩa là 1 ca sĩ chính thì sao , sẽ như thế nào.
Vậy ngày đó cũng đã đến. Hôm nay Minishow của mình được tổ chức, kiểu mọi thứ nó ùa về, và cũng lại mường tượng nhiều thứ nữa nữa. Gặp lại mọi người chắc vui lắm. À vui thật, cười mãi ấy. Tự nghĩ chắc sẽ đông khách nhỉ, mình sẽ hát live hay ơi là hay này. Mọi người sẽ vui vẻ và đêm nhạc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ.
“Hôm nay không có Fan thì chắc cũng không có ai” – cô ngậm ngùi viết trên Fanpage.
Nhưng hôm nay thì hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì mình đã nghĩ. Cả đêm chỉ có khoảng hơn 20 chục khách. Trong đó đến 20 chục người là các bạn FC rồi. Dù sao thì mặc dù sức khoẻ ko tốt cũng đã hát hết sức để những vị khách đến xem không thất vọng! Mà phải tự hỏi nếu không có FC thì biết làm sao nhỉ???
Đôi khi cũng phải cám ơn cuộc đời nhiều lắm. Vì nếu không mang Fan đến bên đời Hoà thì có những lúc thật sự cô đơn. Hôm nay vắng khách mà band nhạc chơi vẫn máu cho em. Em cảm tạ lắm. Hôm nay chương trình mình hay vậy mà mọi người không đến coi. Mình giữ nguyên kịch bản đợi 1 ngày minishow khác full khách nha nha nha các anh.
Fan Hoà cám ơn các anh em band nhạc nha.
Những dòng này sẽ giúp có động lực để cố gắng hơn. Không phải nói vì buồn đâu, mà vì quá nhiều cảm xúc, 1 ngày để biết mình là ai và đang ở đâu và chắc chắn đang có quá nhiều động lực sau những gì của ngày hôm nay.
“Hoà Minzy Cố Lên”.
Fan vào bình luận an ủi, động viên Hòa Minzy.
Đi dạo phố Hà Nội lúc sáng sớm, tâm sự cùng em trai sau chuyện buồn.
Nữ ca sĩ nhận được loạt quà bình dị từ cộng đồng người hâm mộ.