Nhiều đức ông chồng mắc chứng“lãnh cảm” với vợ chỉ vì cô ta trông chẳng khác gì... mẹ bổi.
Sự xuất hiện của đứa trẻ tronggia đình là sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa hai vợ chồng. Nhưng nhiều khi, “mốiquan tâm số 1” này đã choán hết tâm trí, thời gian, sự chăm sóc của người mẹ.Người chồng bỗng chốc thành… ra rìa và cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn trong chínhngôi nhà của mình.
Những ngày tháng yêu đương lãngmạn của cặp vợ chồng trẻ, phần lớn sẽ kết thúc khi đứa con đầu lòng ra đời.Người phụ nữ lần đầu làm mẹ với bao bỡ ngỡ khi chăm sóc một đứa bé đỏ hỏn trêntay, nên sẽ chẳng còn nhiều thì giờ mà để ý là lượt quần áo, chăm sóc cho chồngnhư trước kia.
Những chuyến đi du lịch, đi pinicđầy lãng mạn cũng chẳng còn. Thay vào đó là bù đầu vào việc chăm sóc đứa trẻ.Căng thẳng, mệt mỏi vì thức khuya dậy sớm, ít có sự trao đổi tình cảm qua lạivới chồng, không ít người mẹ trẻ đã bị stress.
![]() |
Ảnh minh họa (ảnh internet) |
Chị Nguyễn Thị Phượng (khu tậpthể ĐH Thương mại, Hà Nội) kể: “Cả bà nội, bà ngoại đều yếu nên không thể giúpchăm cháu được. Tất cả các việc từ tắm rửa, cho ăn uống, bế ẵm, chăm sóc lúc ốmđau đều chỉ có mình tôi quần quật từ sáng đến tối. Hôm nào con không quấy đêmthì mình còn được ngủ, không thì thức trắng”.
Trước đây, khi còn hai vợ chồngson, ngày nào Phượng cũng là quần áo cho chồng trước khi ra khỏi nhà. Tối tốihai vợ chồng lại đưa nhau ra phố chơi, uống cà phê tán gẫu cùng bạn bè nhưng từkhi có con, bà mẹ trẻ chỉ biết từ nhà đến chợ. Mỗi tối, cho con ngủ xong làPhượng cũng buồn ngủ trĩu cả mắt lại, từ chối mọi cử chỉ ôm ấp, yêu thương củachồng. Bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Huyền (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) thì bảo: “Sángđi làm, trưa tranh thủ đón con từ nhà bà hàng xóm về cho con bú, đầu giờ chiềulại tất tả đi làm, tối về lại nấu nướng, chăm con. Đến khi ru con ngủ xong thìmẹ cũng mệt quá, chẳng thiết gì nữa”.
Có những cặp vợ chồng thậm chíchấm dứt hoàn toàn chuyện chia sẻ, tâm sự với nhau từ khi có con. Thay vào đó,chỉ là dăm ba câu hỏi lạc lõng, nhạt nhẽo mỗi tối về nhà. Lâu dần, sự nhạt nhẽonày sẽ thành bức tường vô hình dựng ở giữa hai người. Người vợ thì mải mê chămcon mà “quên” mất chồng, còn người chồng thì cảm thấy cô đơn và lạc lõng ngaychính trong ngôi nhà ấm cúng trước đây. Không ít bà vợ khi nghe những lời tráchcứ này đều quay lại đổ lỗi cho đàn ông, cho rằng họ quá ích kỷ khi đòi hỏi màkhông nghĩ đến việc đứa trẻ cần một sự chăm sóc chu đáo.
Tuy nhiên, các nhà tâm lý chohay, các ông chồng đều rất hãnh diện khi vợ sinh cho mình một thằng cu tý giốngcha như đúc hay một cô công chúa bé bỏng xinh xắn. Người chồng cũng rất vui khiđó là người vợ đảm đang, biết chăm con nhưng anh ta cũng khó mà không có cảmgiác cô đơn khi vợ thì mải mê với con, đứa trẻ thì quá bé nên chưa có sự giaotiếp nhiều với bố.
Ông bố trẻ Nguyễn Văn Chiêu (XuânDiệu, Hà Nội) đã từng phải đến trung tâm tư vấn tâm lý để tìm lời khuyên: “Nhiềulúc tôi cảm thấy tủi thân lắm, từ khi có cu Dế ra đời, tôi như thể bị vợ xếp vàoxó nhà, cho vào bảo tàng, chẳng ngó ngàng gì đến nữa. Không phải là tôi so bì,ghen tị với con, đứa trẻ là sợi dây buộc chặt quan hệ vợ chồng lại thì cô ấy lạicho chồng ra rìa mới chán. Tôi đâu có đòi hỏi cô ấy phải chăm sóc tôi như trước,nhưng cũng nên để ý hỏi han, quan tâm đến chồng một tí, ai đời suốt ngày chỉ cócon thì chồng cảm thấy bơ vơ là đương nhiên thôi”.
Không chỉ cảm giác bị ra rìa ngaytrong chính gia đình của mình, nhiều đức ông chồng còn mắc chứng “lãnh cảm” vớivợ chỉ vì cô ta trông chẳng khác gì... mẹ bổi. Hình ảnh người vợ đầu tóc gọngàng, quần áo sạch sẽ, chân tay nuột nà gợi cảm dường như biến đâu mất. Thay vàođó là “mẹ bổi” đầu tóc rối bù, có khi cả tuần mới gội đầu một lần, quần áo nhănnhúm như lò xo...
Anh Nguyễn Đình Hưng một cán bộcông tác trong ngành thủy lợi ở Hà Nội than: “Đành rằng con hay quấy khóc, vợbận bịu suốt ngày nhưng vợ cũng nên gọn ghẽ một tí, quần áo cũng đừng để nhănnhúm như lò xo, nhiều khi nhìn thấy vợ luộm thuộm như bà bổi mất hết cả hứng”.Không ít ông chồng đang nhen lửa “yêu vợ” nhưng phút chốc đã lụi tàn khi cái mùichua chua của mồ hôi quện với mùi hoi hoi của sữa ở váy áo vợ sực vào mũi.
Ngay cả chiếc giường, điểm yêuthương nồng cháy của chốn phòng the, nơi mà bất kỳ người vợ nào muốn giữ “lửa”trong lòng đức lang quân, đều biết giữ gìn và chăm chút cho sạch sẽ. Nhưng thanôi, chốn nhạy cảm ấy bị không ít bà vợ luộm thuộm và đểnh đoảng biến thành bãichiến trường với ngổn ngang tã lót, giấy, bỉm, sữa và cả những chiếc quần đẫmnước đái chưa kịp bỏ ra ngoài máy giặt.
Thế là dù có ham hố đến mấy mànhìn thấy bãi chiến trường ấy, không ít quý ông “tụt” hết cả hứng. Thậm chí, mỗilần cãi vã hay bực tức đức lang quân vì không chịu dậy bế đỡ vợ khi con khóc,chiêu bài mà các bà vợ thường áp dụng để trừng phạt và tỏ rõ thái độ không hàilòng của bản thân là: Cấm vận... sex. Một vài lần đầu, chiêu này nghe có vẻ cóhiệu quả rõ rệt khi đức ông chồng không chịu được cảnh lạnh nhạt đành xuống nướclàm lành với vợ. Nhưng thuốc dùng mãi cũng dẫn đến “nhờn”, không ít đàn ông đãtuyên bố xanh rờn rằng thiếu gì cách giải quyết bức xúc, ở ngoài đầy các em trẻnõn nà, chiều chuộng hết mức, chỉ vài trăm ngàn là xong tuốt.
GĐXH