Ngay
khi trở về Việt Nam và bắt đầu chuyến tập huấn ở Bình Dương, HLV Miura
lại cho các học trò nếm thêm “cảm giác mạnh” với bài tập nặng vắt kiệt
mồ hôi của họ.
![]() |
Thời tiết nắng nóng vào buổi sáng ở Bình Dương khiến các tuyển thủ phải liên tục uống nước trong các buổi tập. Ảnh: Chí Thành |
1.
Trong 2 ngày tập ở Bình Dương, các cầu thủ đã cảm nhận được sự mệt mỏi
vì giáo án khắt khe của HLV người Nhật Bản. Ông Miura vẫn rèn giũa kỹ
chiến thuật cho các cầu thủ đều đặn như những gì đã làm trên đất Nhật.
Thế
nhưng điều khác biệt khiến các tuyển thủ mướt mồ hôi chính là thời
tiết. Sự thay đổi khí hậu từ Nhật Bản sang Bình Dương đã khiến các cầu
thủ chưa kịp thích nghi một cách tốt nhất. Nếu thời tiết Nhật Bản se
lạnh, dễ chịu và việc khiến tập luyện không mất nhiều sức lực thì ở Bình
Dương mùa này, tình trạng sáng nắng chiều mưa đã ảnh hưởng lớn đến thể
lực của các cầu thủ.
So
với đợt tập trung ngắn ngày ở Bình Dương chuẩn bị cho trận giao hữu với
Myanmar cách đây không lâu, đội tuyển Việt Nam lúc này phải bước vào
quá trình rèn giũa khắt khe hơn hẳn. Việc các cầu thủ đều tỏ ra uể oải
với giáo án thể lực nặng nề của HLV Miura có thể phản ánh được sức khỏe
của các cầu thủ Việt Nam hiện tại.
Ở
cấp CLB, vấn đề thể lực của các cầu thủ thường không được chăm lo một
cách chu đáo nhất. Thêm nữa, sau một mùa giải căng thẳng, các cầu thủ
phải tập trung dài hạn cùng ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup. Cùng với giáo án
nhồi thể lực của HLV Miura nên chuyện các cầu thủ có dấu hiệu quá tải
hay hụt hơi cũng không có gì lạ.
2.
Mỗi buổi sáng, HLV Miura yêu cầu các cầu thủ tập luyện nghiêm túc trong
khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Giáo án của bài tập thay đổi thường
xuyên. Nếu như các buổi tập trước là các bài tập đối kháng ít người
trong phạm vi khá hẹp, hay bài phòng ngự phản công thì buổi tập sáng
qua, các tuyển thủ trải qua gần 2 tiếng đồng hồ với bài tập phòng ngự.
Không
chỉ chống bóng bổng, các tiền đạo phải phòng ngự từ xa. Hàng hậu vệ
phải cảnh giác với những tình huống phán đoán bắt bài căng ngang hay cầu
thủ đối phương dốc biên rồi nhả vào trong cho tuyến 2.
Có
lẽ nhận thấy các học trò quá mất sức để học bài, vừa vì thời tiết thất
thường ở Bình Dương nên buổi chiều, HLV Miura cho các cầu thủ nghỉ ngơi.
Đa số cầu thủ tận dụng thời gian hiếm hoi này để ngủ.
Tiền
đạo Hải Anh nói với giọng uể oải: “Sự thay đổi về thời tiết trong 2 đợt
tập huấn gần nhất khiến anh em ai cũng mệt mỏi. Buổi sáng tập thì trời
nắng gắt, còn buổi chiều thì mưa tầm tã thật không dễ để thích nghi chút
nào”.
Chính
vì lẽ đó nên sau buổi tập sáng qua, toàn đội sau khi tắm rửa, ngâm nước
đá hồi phục và ăn cơm trưa đã ngay lập tức về phòng để ngủ. Bản thân
tiền đạo Hải Anh đã ngủ cả buổi chiều và chỉ thức dậy 1 tiếng trước giờ
cơm tối để ăn tối với đồng đội.
Trong
ngày 23/10, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn tập 2 buổi trở lại như
thường lệ. Ngoại trừ Thanh Hiền và Tiến Thành bị đau nhẹ và vẫn phải tập
riêng ở ngoài, HLV Miura vẫn có đủ quân số để tập luyện.
Theo V.H (Thethaovanhoa.vn)