‘Gia đình Huyền Trangphục vụ trong quân đội, quanh năm chỉ có ruộng đồng thì làm sao mua giải.Còn nếu mua giải được, tôi đâu có mua giải nhì’, Tuyết Lan chia sẻ vớichúng tôi về tin đồn cuộc thi Vietnam Next Top Model dàn xếp giải trướcgiờ cô lên đường tham dự Elite Model Look.

Tự tin tạo được ấn tượng

- "Elite Model Look 2011" là cuộc thi tìm kiếm người mẫu danh tiếng nhấtthế giới, nhưng thông tin chị đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi phảiđến cận ngày lên đường mới được chia sẻ. Phải chăng lời mời đến vớichị quá gấp rút?

Chính xác tôi nhận lời mời từ công ty Elite Việt Nam đại diện choViệt Nam tham gia cuộc thi này cách đây hơn 1tháng. Nhưng vì lúc đó tôi đang làm việc tại Singapore, lịch làm việc kínmít nên việc chuẩn bị cho cuộc thi cũng khá gấp rút. Đến phút này, nóichung mọi thứ đã xong.  Vào 11h tối nay, tôi sẽ có mặt tại sân bay TânSơn Nhất để sáng 24.11 có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc chính thứctham dự cuộc thi đến hết ngày 6.12.

- Mới đây chị giành giảicao nhất cuộc thi “Asean Model Search 2011”, nhưng có vẻ chị vẫn chưa hàilòng về bản thân mình. Chị có nghĩ mình là người tham vọng?

Còn trẻ nên tôi vẫn muốn được thử sức mình. AseanModel Seach 2011 là cuộc thi người mẫu mang tầm Châu Á, trong khiElite Model Look được xem là cuộc thi người mẫulớn nhất thế giới khi thu hút 65 thí sinh các nước tham dự. Bởi thếtôi nghĩ mình có thêm cơ hội quen biết bạn bè, học hỏi thêm về ngànhthời trang và trải nghiệm bản thân. Ngoài ra, nhờ việc tham gia cuộcthi này tôi mới có dịp được học thêm tiếng Hoa, bên cạnh khả năng sửdụng tốt tiếng Anh lâu nay.

Tuyết Lan: ‘Nếu mua giải được, tôi đâu có mua giải nhì’
 

Nói tôi tham vọng cũngđúng vì con người ai cũng tham vọng, ai cũng muốn mình tiến bộlên mỗi ngày chứ chẳng ai thích giậm chân tại chỗ. Tôi muốntrải qua nhiều thử thách, vượt qua và muốn vượt lên nữa. Quantrọng nhất, tôi nghĩ tham vọng của mình là mong muốn người mẫuthế giới thấy rằng người mẫu Việt Nam cũng có tiềm năng làmviệc chuyên nghiệp và biết khẳng định vị trí của mình trên bảnđồ thời trang thế giới.

- Vậy chị đã đặt ra cho mình mục tiêu cụ thể nào trong lầnchinh phục "Elite Model Look 2011"?

Khi tham dự bất cứ cuộc thi nào tôi cũng tự tin, nhưng tôi khôngđặt nặng vấn đề sẽ thắng. Tôi chỉ tự tin vào bản thân, cố gắngtỏa sáng, tạo được ấn tượng quan trọng nhất.

Chiến lược của tôi là sẽ tỏa sáng nổi bật dù xuất hiện tại bất cứnơi đâu, sự kiện bên lề nào của cuộc thi, tôi cũng sẽ ăn mặcđẹp, trang điểm nhẹ nhàng và biết đầu tư về hình ảnh đểngười khác nhìn vào sẽ biết ngay đó là thí sinh Việt Nam. Lầnnày tôi sẽ sử dụng trang phục của NTK Đỗ Mạnh Cường vàValenciani. Ngoài ra tôi đã chuẩn bị sẵn một bài múa lụa kếthợp Aerobic để tham gia phần thi tài năng. Tôi muốn mọi ngườithấy mình là người mẫu có năng khiếu chứ không phải người mẫuchỉ biết diễn trên catwalk thôi.

- Thế vì sao chị lạichọn múa lụa để thi tài năng?

Đó là bài múa lụa có kèm nhảy dance và vài động tác Aerobic. Tôi nghĩmôn múa lụa kết hợp với nhảy dacne sẽ giúp tôi dẻo dai và góp phầngiữ dáng. Tôi chưa bao giờ múa lụa trước đây cả. Lúc đầu tập, tôithấy cũng hơi khó và đã té mấy lần nhưng nhờ sự trợ giúp nên tôi đãhoàn thành trọn vẹn bài múa. Tôi thích học múa hơn vì ai cũng biết tôikhông có khả năng hát (Cười).

Mặt lạnh nhưng nụ cười vẫn tươi!

- Vừa qua chị đã có một tháng tại Singapore làm việc trong môitrường người mẫu quốc tế. Chị học được điều gì thú vị trong mộttháng làm việc ấy?

Đó là lần đầu tiên tôi được làm việc và sống tại nước ngoài một mình.Khi làm việc tại Singapore, tôi thấy mình lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt,tôi rất thích phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túcvới nghề của họ. Một ví dụ cụ thể, khi đạo diễn sân khấu yêu cầu 40người mẫu có mặt để tập chương trình lúc 9h30 thì đúng 9h30 tất cảsẽ có mặt. Sau 2 tiếng tập luyên nghiêm túc, BTC và đạo diễn cho người mẫuvề chứ không có chuyện “kéo giờ dây thun”, hay phải chịu cảnh ngồichờ người khác dài cổ như ở Việt Nam.

Tuyết Lan: ‘Nếu mua giải được, tôi đâu có mua giải nhì’
 

- Vậy chị có chorằng, chính căn bệnh thích “kéo giờ dây thun” đã góp phần tạonên một thế hệ người mẫu thiếu chuyên nghiệp?

Tôi thấy vậy.

- Gương mặt của chị rất lạnh. Cái lạnh này là do sự đòi hỏi củanghề nghiệp hay bởi tính cách của chị ngoài đời vốn vậy?

Trên sân khấu, do tuân theo concept của chương trình hay yêu cầu củaNTK mà tôi sẽ diễn mặt lạnh và cá tính. Tuy nhiên, thật sự tôi cũngrất thích và chọn cho mình cá tính lạnh trên sàn diễn để làmphong cách thời trang. Còn ngoài đời, tôi là một cô gái vui vẻ, nhínhảnh, thân thiện và rất tự tin mình là cô gái cười đẹp, chỉ khôngxinh bằng hoa hậu thôi.

- Có bao giờ chị sợ bị mang tiếng chảnh, khó gần?

Những ai chưa tiếp xúc với tôi, chắc họ sẽ nghĩ tôi lạnh lùng,khó ưa nhưng nếu đã gặp thử một lần, tôi tin họ sẽ nghĩ khác.Nhưng tôi cũng không cần thiết để cố thuyết phục mọi ngườihiểu mình. Tôi tên là Tuyết Lan, không phải là Thanh Minh hay ThanhNga mà cứ ai nhận xét chảnh là tôi phải đi giải thích và tỏ ra thânthiện với họ!

- Nếu sắc đẹp là nguồn khoáng sản, chị nghĩ mình đã biếtkhai thác hết lợi thế từ nguồn khoáng sản này chưa?

Bước đầu tôi nghĩ mình đã đúng khi tận dụng tuổi thanh xuân để theo đuổiđam mê nghề người mẫu. Kế đến là biết tận dụng cơ hội, rút kết kinhnghiệm từ các cuộc thi và kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài để làm nềntảng vững chắc đi đến thành công sau này. Còn tiềm năng, tố chất khácbên trong con người, tôi đã và đang đợi các nhà thiết kế, chuyên giatrong ngành thời trang giúp tôi đánh thức tiềm năng và hoàn thiện bảnthân.

Chúng tôi không mua giải

- Nhìn lại sau đúng một năm ra lò “Vietnam Next Top Model”,chị nghĩ mình được những gì?

Được tham gia nhiều cuộc thi lớn, tạp chí lớn, được làm việctại nước ngoài. Nói chung chính Vietnam Next TopModel 2010 là bệ phóng giúp tôi có cơ hội tiến xa vớinghề người mẫu.

Tuyết Lan: ‘Nếu mua giải được, tôi đâu có mua giải nhì’
 

- Chị có thườngxuyên theo dõi cuộc thi Vietnam Next Top Model 2011? Chị nhận xétgì về mặt bằng thí sinh đang lọt tiếp vào những tập cuối?

Tuy không có nhiều thời gian nhưng tôi vẫn có xem một số tập.Tôi thấy các bạn thí sinh năm nay rất cao. Tuy các bạn có gầy,ốm khác nhau nhưng đều có triển vọng. Thật ra tôi đặc biệtthích bạn Hoàng Thị Thùy. Tôi đang để ýbạn ấy. Tôi nghĩ mỗi năm có sẽ những gương mặt người mẫu khácnhau nên cũng không thể so sánh với năm của tôi được.

- Thế còn những lùm lùm liên quan đến cuộc thi bị dàn xếpgiải thì sao, chị có quan tâm?

(Cười) Cuộc thi Vietnam Next Top Model 2010 cũng bị đồn dàn xếpgiải. Mọi người đồn bạn Huyền Trang muagiải quán quân nhưng mọi người cũng biết rõ rằng nhà HuyềnTrang phục vụ quân đội, quanh năm chỉ có ruộng đồng, vườn cây thìlàm gì mua giải được. Mà nếu mua giải được, tôi đâu có muagiải nhì! (Cười). Nói chung ở đâu cũng có thị phi nên tôi cũngkhông quan tâm lắm. Tôi đang cố gắng xây dựng hình ảnh của mình là mộtngười mẫu đẳng cấp quốc tế.

- Chị tự tin nói mình không quan tâm là bởi bản thân chịchưa từng dính tới những thị phi. Ngược lại, nếu chị từng gặprắc rối với scandal, liệu chị có dễ dàng nghĩ vậy?

Khi bước chân vào showbiz cạnh tranh và tai tiếng, tôi biết sẽ cóchuyện nói này, kể nọ. Đúng là chỉ khi nào mình bị rồi thìmình mới mạnh mẽ vượt qua. Tôi chưa gặp nhưng cũng không mongmình sẽ gặp.

- Còn trẻ nhưng đã sớmthành công, chị nghĩ mình sống như một ngôi sao trên sàn diễn chưa?

Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình sống như như một ngôi sao. Ngược lạitôi chỉ mong có thời gian bên gia đình, đi xem phim, mua sắm cùng bạnbè  Tôi cũng đi xe máy lòng vòng ngoài đường đó chứ. Tôi không sợ gìvì đó là tôi. Tôi muốn sống thật với con người thật giản dị, tự nhiên chứkhông cố tạo vẻ bí ẩn, xa cách để khiến người khác phải sợ.

Theo Xzone