Những tia nắng xuất hiện đã mang những làn gió ấm tới Sapa sau những ngày bị bao trùm bởi băng tuyết.
Từ trưa ngày 17/12, Sapa đã có ánh mặt trời, tuyết bắt đầu tan dần. Bầu trời trong xanh, nắng ấm khiến nơi đây khung cảnh thơ mộng như châu Âu.![]() |
Trước đó, tuyết rơi nhiều, ruộng bậc thang bị tuyết phủ kín.
![]() |
Cây thông trên thác Bạc phủ tuyết tràn ngập không khí Giáng sinh mà trước đây chỉ có thể thấy trên phim ảnh nước ngoài.
![]() |
Từ tối 16/12, tuyết tại Sapa đã ngừng rơi. Sáng 17/12, trời hửng nắng, tuyết bắt đầu tan dần. Ở một số điểm cao như đèo Ô Quý Hồ, nhiệt độ vẫn còn thấp nên tuyết tan chậm hơn.
![]() |
Theo thống kê của lãnh đạo huyện Sapa, chỉ trong 2 ngày tuyết rơi, Sapa đã đón khoảng 10.000 khách du lịch. Từ khi Sa Pa có tuyết rơi, dù là thời điểm đầu tuần nhưng lượng khách đặt vé đi Lào Cai vẫn tăng đột biến. Nhà ga đã cho nối thêm toa ở tất cả các chuyến tàu về địa phương này để đáp ứng nhu cầu đi lại của khách lên Sapa ngắm băng tuyết.
![]() |
Theo thống kê của UBND huyện Sapa, tính đến sáng 17/12, thiệt hại về tài sản và hoa màu do rét đậm, rét hại kèm theo mưa tuyết trên địa bàn ước tích gần 5 tỉ đồng. Sau khi tuyết tan, nông dân Sapa đổ xô đi tìm trâu lạc.
![]() |
Để giúp người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, huyện Sapa đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại do mưa tuyết.
Theo Đất Việt