Thời gian gầnđây, đã có nhiều vụ cảnh sát giao thông bị tấn công, bị hấtlên capo xe khi làm nhiệm vụ, còn trọng tài bóng đá cũngliên tiếp bị “tấn công” theo nhiều cách. Tuýt còi quả thậtlà một nghề nguy hiểm.

Làm trọng tàiở bất cứ đâu trên thế giới đều chịu áp lực, làm “ông vua” ởmột cái sân cỏ mà có nhiều người bức xúc gọi là “sân bóngtrẻ trâu” như ở V-League thì còn khốn khổ hơn.

Chuyện cầu thủ nhục mạ, khán giảchửi bới, dọa đánh, dọa giết và rượt theo đánh thật đã từng xảy ra vô số lần kểtừ khi V-League được khai sinh.

Tuýt sai bị phản ứng đã đành,tuýt đúng cũng vẫn cứ bị ăn chửi như thường. Ông trọng tài trở thành tâm điểm để“xả” cho cầu thủ lẫn BHL hai đội, lẫn cả vạn khán giả trên sân. Mùa giải nămnay, như thường lệ, trọng tài cũng liên tục bị “tấn công” theo nhiều cách khácnhau.

Chuyện trọngtài bị cầu thủ phản ứng, chửi bới trong trận đấu và bị HLVnói mỉa mai sau trận đã trở thành chuyện… quá bình thường,nếu xét đến thì quá mất thời gian.

Trận đấu giữa Đồng Tháp và HNT&T, . Vụ việc ầm ĩ, nhưng cuối cùng HNT&T “chạy án” thành công, tội danh của Công Vinh được chuyển từ “xúc phạm trọngtài” sang thành “phản ứng trọng tài”, án treo giò được hạ xuống.

Xét theo một cách nào đó, ở đâytrọng tài còn bị “xúc phạm” bởi chính Ban giải quyết khiếu nại. Ông Chủ tịch hộiđồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi bức xúc: “Xử như thế người ta cười cho”.

Tuýt còi – nghề nguy hiểm!

Trọng tài Ngô Đức Việt bị bóp cổ!

Dù sao, đượcngười ta lạy, ông Vũ Bảo Linh còn may mắn hơn trọng tài NgôĐức Việt. Trọng tài này bị ông HLV “máu chiến” của U-19 ĐồngTháp, đòi “tẩn” trọng tài. Tội danhnày thì đúng là xúc phạm và cả xâm phạm đến vua sân cỏ, chứchẳng phải là phản ứng nữa rồi.

Trận đấu trênsân Lạch Tray giữa XM.HP và HN T&T, trọng tài Nguyễn TrọngThư “ăn” luôn cả một tràng chửi đồng thanh trong suốt cảtrận đấu. Những vật thể lạ cứ nhằm đích là ông Thư “Mùi”,trọng tài biên và cả bàn giám sát mà bay đến.

Cả nghìn người liên tục đồngthanh chửi mình, nếu là người thường khó ai có thể chịu đựng nổi (trừ khi bịđiếc nặng), nhưng là trọng tài nên cứ phải chịu cảnh “tra tấn thần kinh” nhưvậy.

Chưa hết, tan trận, CĐV Hải Phòngcòn nán lại chửi tiếp và bao vây cửa ra vào khán đài A. Nếu ông Nguyễn Trọng Thưkhông được bảo vệ bởi lực lượng an ninh và được đưa về một cách bí mật thì khôngbiết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vòng vừa rồi,trên sân Thiên Trường, trọng tài. Nguyênnhân đã được xác định là không phải do có cầu thủ lợi dụnglúc lộn xộn để tung đòn vào trọng tài. Trong lúc can ngăn xôxát, một cầu thủ đã va vào tay ông Ngô Quốc Hưng khiến đồnghồ đeo trên tay đập vào mặt gây ra vết xước chảy máu.

Nhưng thử hỏi, không có vụ vachạm trên thì liệu trọng tài có phải phi vào can ngăn những cái đầu nóng và cóbị chảy máu hay không? Rõ ràng ở đây, trọng tài đã trở thành nạn nhân của bạolực sân cỏ, dù hậu quả không lớn. Va chạm lớn theo kiểu có đánh có đấm giữa cầuthủ là chưa xảy ra, và không hiểu Ban kỉ luật sẽ xử vụ này như thế nào.

Mà điều vô línhất trong tất cả các vụ việc trên là trọng tài đều quyếtđịnh đúng, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các trận đấu trên. Tất nhiên, một số người như HLV, cầu thủ hay CĐVđội thua thì không chịu thừa nhận điều này.

Trọng tài Ngô Quốc Hưng đã đúngtrong quyết định rút cả 2 thẻ đỏ cho Danny của ĐT.Long An và Danh Ngọc của NamĐịnh. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư dù phải chịu sức ép khủng khiếp trên sân LạchTray nhưng cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng trong cả quyết định rút thẻ đỏcho Trọng Nghĩa và Sỹ Cường lẫn cả “tuýt” quả 11m cho HN T&T ở cuối trận.

Tuýt đúng, bắt hay, vẫn cứ ăn chửi, ăn ném, thân phận  “vuasân cỏ” Việt Nam quả là cay đắng. Hết bị bóp cổ lại bị vaqua huých lại rồi chảy cả máu mặt, nghề tuýt còi ở sân cỏViệt Nam quả là một nghề nguy hiểm.

Vừa qua, mộtcô người mẫu “tên chẳng có tuổi cũng không” đã mua bảo hiểmđôi chân đến cả tỷ đồng. Hình như chưa có hãng bảo hiểm nàocó chế độ bảo hiểm đặc biệt với những ông trọng tài ViệtNam. Nếu có, có lẽ các trọng tài phải mua bảo hiểm từ gótchân đến đỉnh đầu, rồi bảo hiểm nốt cả cái lỗ tai lẫn hệthần kinh mới đủ.

Giải mới chỉđi qua được 8 vòng, điều gì đang đón chờ các vị vua sân cỏ ởphía trước? Tất nhiên, đó lại là nguy hiểm!!!

Theo Quang Anh
Tuýt còi – nghề nguy hiểm!