Tối 23/4, bà Madam Pang khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi chia sẻ hình ảnh đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan.
Trong bức ảnh đăng tải, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn bằng tiếng Thái, tạm dịch "Thật sự không ổn chút nào".
Chỉ trong vòng một giờ, bài đăng đã thu hút gần 30.000 lượt cảm xúc cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ, bày tỏ sự quan tâm từ bạn bè, người hâm mộ và cộng đồng mạng Thái Lan.
Nhiều bình luận động viên được gửi tới nữ Chủ tịch như: "Chúc Madam sớm bình phục", "Bà là nguồn cảm hứng của bóng đá Thái Lan, hãy mạnh mẽ lên", hay "Dù mệt mỏi vẫn mỉm cười, bà thật tuyệt vời".

Hiện tại, Madam Pang chưa tiết lộ cụ thể nguyên nhân nhập viện cũng như tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, sự chân thành trong những chia sẻ đời thường cùng hình ảnh giản dị của bà tiếp tục nhận được sự đồng cảm và quan tâm lớn từ công chúng.
Madam Pang là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng tại Thái Lan, không chỉ trong giới kinh doanh mà còn trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tháng 2/2024, bà được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí quyền lực này trong lịch sử bóng đá nước nhà.
Đầu tháng 4 vừa qua, Madam Pang đã có chuyến thăm Hà Nội để dự khán trận giao hữu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ của cả hai quốc gia.
Theo truyền thông Thái Lan, hiện Madam Pang đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) giải quyết khó khăn tài chính. Bà đã tự bỏ ra 25 triệu baht (tương đương khoảng 20 tỷ đồng) để đặt cọc cho Công ty TNHH Siam Sport Syndicate, nhằm ngăn chặn nguy cơ FAT bị phong tỏa tài sản.
Bên cạnh đó, Madam Pang cũng khởi xướng chiến dịch "Người Thái yêu bóng đá Thái" với mục tiêu gây quỹ giúp FAT trả nợ. Tuy nhiên, theo Thairath, chiến dịch này không đạt được kết quả như mong đợi.

Trước đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã ấn tượng với Madam Pang sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 diễn ra vào tối ngày 5/1 giữa Thái Lan với Việt Nam. Với tổng tỷ số 3-5 sau hai lượt trận, Thái Lan chính thức để tuột mất ngôi vô địch.
Sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang đã chia sẻ: “Tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ bóng đá Thái Lan vì kết quả không như mong đợi. Mặc dù chúng ta có lợi thế sân nhà trong trận chung kết, nhưng đội tuyển đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch.”
Khi Xuân Son gặp chấn thương, theo nguồn tin từ tờ Thairath, chính nữ tỷ phú này đã quyết định bỏ tiền túi để ứng viện phí cho Xuân Son ở Bangkok. Hành động của người đứng đầu bóng đá Thái Lan đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ Việt Nam.
Bên cạnh đó, trên trang cá nhân có 2,7 triệu người theo dõi, Madam Pang từng bày tỏ mong muốn chiêu mộ Nguyễn Xuân Son về Thai League: “Nếu còn nắm quyền ở Port FC, tôi sẽ chiêu mộ cậu ấy”.

Bà Madam Pang (Nualphan Lamsam) sinh năm 1966 tại Bangkok, Thái Lan. Bà là doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm cao cấp quốc tế. Bà xuất thân từ thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam - một trong những dòng họ giàu có và có ảnh hưởng nhất Thái Lan, nổi tiếng trong ngành ngân hàng và bảo hiểm.
Sau khi hoàn tất chương trình trung học tại Bangkok, bà tiếp tục học tập tại Đại học Chulalongkorn danh tiếng và sau đó nhận bằng thạc sĩ quản lý từ Đại học Boston, Hoa Kỳ.
Năm 2024, bà ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), với 68 trên tổng số 73 phiếu ủng hộ - một bước ngoặt lớn sau 108 năm kể từ khi tổ chức này được thành lập.
Ngoài vai trò lãnh đạo thể thao, Madam Pang còn được biết đến với khối tài sản đồ sộ. Một trong những bất động sản nổi bật của bà là dinh thự rộng hơn 2.000m², toạ lạc tại trung tâm khu Sukhumvit sầm uất của Bangkok.

Theo Người đưa tin