Xét theo tiêu chí mà bầu Đức đe nẹt cầu thủ U.19 Việt Nam hay cách chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thường "lên lớp đạo đức" thì hôm qua tuyển U.19 Thái Lan đã thắng U.19 Yemen 3-2 bằng thứ bóng đá... "mất dạy". Vì đá kiểu "mất dạy" nên Thái Lan mới "bị" vào Tứ kết!

Cầu thủ U.19 Thái Lan trong lần chạm trán với U.19 VN tại giải Hassanal Bolkiah Trophy
Cầu thủ U.19 Thái Lan trong lần chạm trán với U.19 VN tại giải Hassanal Bolkiah Trophy

"Mất dạy" nhất phải là nói đến đầu tiên là tiền vệ số 8 Patipan Pinsermsootsri, người ghi cả 3 bàn thắng để giúp U.19 Thái Lan ngược dòng thắng U.19 Yemen. 

Patipan Pinsermsootsri "mất dạy" vì anh chàng này để kiểu tóc rất "dị hợm" mà nếu cầu thủ tuyển U.19 VN dám để kiểu tóc này chắc chắn sẽ bị "đuổi thẳng cổ". Và cũng chính Patipan là cầu thủ phải nhận thẻ vàng vì một pha phạm lỗi với cầu thủ U.19 Yemen.

Patipan Pinsermsootsri (8), người ghi cả 3 bàn cho tuyển U.19 Thái Lan để kiểu tóc rất...
Patipan Pinsermsootsri (8), người ghi cả 3 bàn cho tuyển U.19 Thái Lan để kiểu tóc rất... "mất dạy" 

"Cầu thủ mà cãi lại trọng tài là mất dạy", bầu Đức nói vậy trước mặt các phóng viên khi trận U.19 Việt Nam - U.19 Hàn Quốc còn 1 ngày nữa diễn ra. Theo tiêu chí này thì cầu thủ U.19 Thái Lan cũng "rất mất dạy" vì hôm qua họ tranh cãi, gây sức ép với trọng tài Strebre Delovski (Úc) liên tục để tạo lợi thế.

Trận đấu U.19 Thái Lan - U.19 Yemen hôm qua cực nóng, cầu thủ hai bên chẳng thấy "đá đẹp, cống hiến" tí nào mà cứ vào bóng thẳng giò, quyết liệt với các pha cao chân, tắc bóng ác liệt và nhiều tình huống như thể sắp đánh nhau đến nơi. 

Cầu thủ U.19 Yemen cũng đá tiểu xảo không kém, chẳng hạn ở tình huống U.19 Thái Lan ghi bàn gỡ hòa thì hậu vệ Alawi Fadaaq ôm bóng câu giờ, không cho cầu thủ Thái đưa bóng vào cuộc nhanh. Không vừa, 3 cầu thủ Thái Lan trong đó có Patipan ập vào vật lộn để giành giật bóng, suýt nữa lại đánh nhau.

May ở trận này, trọng tài Delovski bắt bản lĩnh, tỉnh táo chứ không dễ vỡ trận với sự ma mãnh của cầu thủ 2 đội. Sau khi ghi được bàn thắng 3-2 ở phút 85, đến lượt cầu thủ U.19 Thái Lan lại giở quẻ ra câu giờ để bảo toàn tỷ số.

Kết quả, nhờ kiểu đá "mất dạy" này, tuyển U.19 Thái Lan đã thắng U.19 Yemen 3-2 và đứng đầu đầu bảng A, giành quyền vào Tứ kết. Không chừng với kiểu đá "mất dạy" này, tuyển U.19 Thái Lan có cơ thắng ở trận Tứ kết rồi giành vé đi World Cup U.20 2015 không chừng.

Ở trận đấu còn lại, dù thua 0-2 trước U19 Iran nhưng U19 Myanmar vẫn giành quyền đi tiếp nhờ được hưởng lợi từ trận đấu của U19 Thái Lan, U19 Myanmar giành vị trí nhì bảng A


Theo Nguyên An
MTG