Với việc thử lửa nhiều ở những chuyến tập huấn nước ngoài và đặc biệt là thi đấu cọ xát với những đội bóng mạnh, U19 Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành nhất định. Sự tiến bộ ấy, đã được thể hiện rất rõ trong trận thắng U19 Thái Lan tối qua.

Bóng đá Việt Nam trong quá khứ luôn xem Thái Lan là “ông kẹ”. Cứ mỗi lần gặp đội bóng xứ sở Chùa vàng, các đội tuyển của Việt Nam đều sợ thua. Một cựu tuyển thủ Quốc gia thừa nhận, đá với các đội bóng khác của khu vực thì không sao, nhưng cứ mỗi khi gặp Thái Lan là lại “run”, mất hết tinh thần thi đấu.

U19 Việt Nam đã trưởng thành hơn khá nhiều
U19 Việt Nam đã trưởng thành hơn khá nhiều

Ngay cả sau trận thắng lịch sử trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3-0 tại tiger cup năm 1998, ĐTVN vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ám ảnh mỗi khi gặp lại đối thủ này. Trận chung kết AFF Cup 2008, ĐTVN vượt qua Thái Lan sau 2 trận lượt đi, về để giành chức vô địch lần đầu tiên của giải đấu khu vực. Tuy nhiên, với nhiều người, đó là chức vô địch đầy may mắn của HLV Calisto và các học trò. Nếu Công Vinh không có cú đánh đầu ở những phút cuối trận trên sân Mỹ Đình, giấc mơ vô địch, giấc mơ vượt qua người Thái vẫn sẽ còn kéo dài.

Nhắc lại chuyện cũ để thấy, hình ảnh U19 Việt Nam biến U19 Thái Lan thành những chú hề thật đáng khâm phục. Hiếm khi ở cấp đội tuyển, bóng đá Việt Nam lại chơi trên cơ hoàn toàn, áp đảo hoàn toàn Thái Lan như vậy. Và dù trận đấu chỉ kết thúc với chiến thắng tối thiểu, nhưng đó là trận thắng đầy xứng đáng của U19 Việt Nam.

Vì sao U19 Việt Nam hiện tại đã vượt qua đối thủ cùng trang lứa của Thái Lan một cách dễ dàng như vậy? Đương nhiên chúng ta không thể không nhắc tới sự đầu tư đặc biệt của bầu Đức trong những năm qua. Thái Lan đã thừa nhận mình thất bại khi học theo mô hình của HA Gia Lai, nhưng bầu Đức thì lại đang thành công ngoài mong đợi.

Chính sự đầu tư mang tính đặc biệt, đã tạo nên một đội tuyển U19 được kỳ vọng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Và sự tiến bộ từng ngày của những cầu thủ trẻ U19, đang giữ lại thứ niềm tin vốn đang bị đánh mất nơi người hâm mộ.

U19 Việt Nam đã cho thấy sự bản lĩnh của mình. Trong cuộc đọ sức với U19 Thái Lan tối qua, trước lối chơi bạo lực, chủ động “chặt chém”, nhưng cuối cùng đội bóng của HLV HLV Guillaume Graechen đã giành được chiến thắng 1-0 xứng đáng.

U19 Việt Nam vẫn tỉnh táo trước U19 Thái Lan khá thô bạo
U19 Việt Nam vẫn tỉnh táo trước U19 Thái Lan khá thô bạo


Thực tế, trong khoảng 10 phút đầu, U19 Việt Nam đã không triển khai được lối chơi khi bị đối thủ đá rắn. Nhưng không như trận chung kết U19 Đông Nam Á với đối thủ Indonesia năm ngoái, lần này U19 Việt Nam đã có sự thích nghi rất đáng khen ngợi.

Từ lối chơi sở trường phối hợp nhỏ, 1 chạm, các học trò của HLV Guillaume Graechen chơi bóng dài, bóng bổng, đánh mạnh vào hai cánh của đối phương.

U19 Thái Lan vẫn đá xấu, nhưng không thể kiểm soát được tuyến giữa, mất luôn quyền kiểm soát thế trận. Và lối chơi chặt chém của U19 Thái Lan đã bị phá sản, sau tấm thẻ đỏ ở ngay đầu hiệp 2. Cái giá mà U19 Thái Lan phải trả không dừng ở việc mất người mà hệ quả của nó là họ bị dồn vào thế trận phòng ngự, liên tục phải chống đỡ với các pha tấn công của U19 Việt Nam. Với một thế trận như vậy, bàn thua với U19 Thái Lan là điều tất yếu.

U19 Việt Nam dường như bị các đối thủ trong khu vực nghiên cứu rất kỹ. Cứ mỗi khi găp U19 Việt Nam là các đội bóng chơi rắn, nhằm phá lối chơi. Nhưng thay vì bị cuốn vào cuộc tranh chấp 50-50, U19 Việt Nam đã có cách ứng phó đầy khôn ngoan.

Hãy thử tưởng tượng, đối thủ của U19 Thái Lan tối qua không phải là U19 Việt Nam mà là U19 Indonesia, chắc chắn trận đấu sẽ bị biến thành một võ đài.

Nhiều người cho rằng U19 Việt Nam cần biết chơi tiểu xảo để đáp trả những pha chơi xấu của đối phương. Thế nhưng, đó không phải là lối chơi của một đội bóng lớn. U19 Việt Nam đã khôn ngoan hơn hẳn so với 1 năm về trước. Đó là điều mà ai cũng phải nhận thấy.

Tất nhiên, để có sức mạnh toàn diện, U19 Việt Nam cần cải thiện khâu dứt điểm, thể lực và chơi bóng bổng. Tất cả những hạn chế này, cần được hoàn thiện trong thời gian tới.

Theo Tiến Đạt/Dân trí