U19 Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt vời ở giải vô địch U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á. Nhưng ở giải giao hữu U19 quốc tế lần này, các cầu thủ trẻ dưới quyền HLV Guillermo Graechen mới thực sự được tôi luyện với những liều thuốc thử đáng gờm…
  • 18h00 ngày 6/1, sân Thống Nhất: U19 Việt Nam – U19 AS Roma

Trong cuộc họp báo chiều qua, HLV trưởng của U19 AS Roma, ông Alberto De Rossi, bố của tiền vệ Daniel De Rossi đã không giấu được vẻ ngạc nhiên trước sự quan tâm cực lớn của NHM bóng đá Việt Nam dành cho giải U19 quốc tế. Càng bất ngờ hơn với đội bóng thủ đô nước Ý bởi Việt Nam vẫn được xem là 1 trong những quốc gia có nền bóng đá kém phát triển ở khu vực châu Á.

Nhưng như một quy luật dễ thấy, bất cứ ở đâu có hi vọng, ở đó có sự quan tâm. Ở Việt Nam cũng vậy! Trong bối cảnh ĐTQG và lứa U23 liên tục gây thất vọng trong các giải đấu lớn, lứa sao trẻ U19 đã thực sự trở thành cơn gió mát phá bung bầu không khí ngột ngạt ở mọi ngõ ngách của dải đất hình chữ S.

Thành công của U19 Việt Nam ở giải VĐ U19 Đông Nam Á và vòng loại châu Á vừa qua đã trở thành hiệu ứng tích cực giúp NHM bóng đá nước nhà không thể không hi vọng. Càng tin tưởng hơn khi sự thành công ấy là kết quả của 1 quá trình đầu tư bài bản, có định hướng. Như tâm huyết của bầu Đức, U19 Việt Nam là lứa thế hệ được xây dựng để đưa bóng đá Việt Nam lên tầm châu lục chứ không chỉ dừng lại ở tấm HCV SEA Games.

Chưa biết mục tiêu đó ra sao và sẽ thực hiện thế nào nhưng rõ ràng, đó là lộ trình táo bạo mà bóng đá trẻ Việt Nam hướng đến. NHM Việt Nam không phải không có cơ sở để hi vọng nếu nhìn vào quá trình đào tạo bài bản và liên tục của lò HAGL Arsenal JMG. Sau lứa U19 này, bầu Đức còn hẳn một lứa thế hệ khác sẵn sàng tiếp nối thành công.

Chẳng bởi thế mà giải U19 quốc tế cúp Nutifood 2014 đã trở thành giải đấu được NHM đặc biệt chú ý, thậm chí còn là sự kiện lớn hơn cả V-League 2014. Càng đáng chú ý bởi đây là giải đấu quy tụ nhiều đối thủ mạnh như U19 Roma, U19 Nhật Bản và U19 Tottenham.

Đó là những liều thuốc thử xứng tầm để dàn sao trẻ của bầu Đức chứng tỏ khả năng, hay đơn giản là rèn giũa bản lĩnh thi đấu. Mức thưởng lên tới 220 nghìn đô cũng trở thành con số đáng chú ý với một giải đấu trẻ được tổ chức ở Việt Nam.

 

Vào 18h00 chiều nay, U19 Việt Nam sẽ có trận ra quân với U19 AS Roma. Xét về lực lượng, rõ ràng U19 Roma được đánh giá cao hơn về mặt kĩ chiến thuật lẫn thể hình, thể lực. Nhưng theo HLV Guillermo Graechen, đây không phải là điều đáng ngại với U19 Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ biết cách để triển khai thế trận theo hướng chủ động đấu pháp, áp đặt lối chơi lên AS Roma. Chiều cao của đối thủ là vấn đề lớn nhưng các cầu thủ U19 VN sẽ biết cách hóa giải khi chơi bóng theo cách của mình là cố gắng cầm bóng tốt với nhiều đường chuyền ngắn, nhuyễn và giữ cự ly hợp lý. Chúng tôi sẽ hạn chế tối đa những pha phạm lỗi trước khu vực 16m50 và tránh bị phạt góc, không cho đối phương tận dụng bóng bổng để ghi bàn. Khi tấn công, U19 VN sẽ có nhiều bài phối hợp nhanh, đột phá khéo và sẽ biết tạo đột biến”, HLV Graechen chia sẻ trước trận ra quân.

Trong đội hình mà U19 Roma mang sang Việt Nam lần này có 2 cầu thủ đáng chú ý. Đó là tiền vệ công Di Mariano (từng 5 lần được gọi lên đội 1) và tiền vệ trung tâm Mazzitelli, người đã 2 lần được ra sân ở Serie A trong màu áo bã trầu.

Trước đối thủ vượt trội thể hình và thể lực, U19 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi thiên về kĩ thuật, phối hợp nhóm. Đây cũng là lối chơi sở trường mà các học trò của HLV Graechen đã khiến nhiều đối thủ ở khu vực phải ngả mũ. So với các lứa thế hệ trẻ trước đây, rõ ràng U19 Việt Nam đợt này đã được tôi luyện ở bản lĩnh thi đấu. Đó là cơ sở để NHM bóng đá nước nhà tin tưởng vào 1 kết quả khả quan trong trận ra quân.\

Dự đoán: U19 Việt Nam thắng 2-1


Đội hình dự kiến

U19 Việt Nam (4-3-3): Văn Trường; Hồng Duy, Văn Thiết, Đông Triều, Văn Sơn; Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng; Đức huy, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 AS Roma (3-4-3): Francesco; Massimo, Arturo, Sommar, Lorenzo, Mazzitelli, Verde, Battaglia; Ferri, Di Mariano, Trani.

Theo bongdaso.com