Sau những ngày tập luyện căng thẳng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thưởng cho các học trò một buổi vui chơi thoải mái
Sau những ngày tập luyện căng thẳng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thưởng cho
các học trò một buổi vui chơi thoải mái tại một khu nghỉ mát sang trọng ở
thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).
Sáng 26/3, toàn đội U20 Việt Nam được nghỉ
ngơi, nhả khối lượng sau 4 ngày tập trung ở Nha Trang. HLV Hoàng Anh
Tuấn bố trí cho các học trò đến một khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao để thư
giãn.
Các cầu thủ phải dậy từ sáng sớm đồng thời
phải tập thể dục trước khi di chuyển đến nơi nghỉ dưỡng. Họ không quên
mang theo đồ bơi và tranh thủ tạo dáng trước ống kính.
Khu nghỉ mát có nhiều tiện ích, các cầu thủ
U20 Việt Nam đặc biệt thích thú với màn chèo thuyền giữa làn nước trong
vắt. Họ cũng không quên mang theo áo phao để phòng những sự cố đáng
tiếc.
Tuy nhiên gần như không một ai có thể hoàn
thành quãng đường bởi đi được giữa chừng, các cầu thủ hò nhau lật thuyền
của đồng đội để trêu đùa.
Tiền vệ Việt kiều Tony Tuấn Anh được Hà Đức
Chinh cõng trên lưng. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Tuấn Anh đã hòa nhập
tốt cùng đồng đội. Anh còn thời gian dài để thể hiện khả năng trước HLV
Hoàng Anh Tuấn.
Hà Đức Chinh là trung tâm của những cuộc
vui. Anh rất hài hước, hòa đồng cùng mọi người. Sáng 26/3, chân sút đã
ghi 4 bàn cho Đà Nẵng tại V.League bị các thành viên khác bắt nằm xuống,
"chôn sống" dưới cát biển.
Một số thành viên khác của đội thích nằm
trên bờ biển để nghỉ ngơi, ngắm cảnh nhưng cũng chỉ một lúc sau họ hòa
bơi cùng đồng đội.
GĐKT Jurgen Gede cũng tranh thủ nghỉ ngơi.
Còn HLV Hoàng Anh Tuấn đi giám sát các câu thủ đồng thời kiêm luôn nhiệm
vụ làm "phó nháy" cho học trò.