Đáng lẽ ra trận chung kết Sea Games 29 diễn ra tại sân Bukit Jalil nhưng phút chót, BTC đã dời về sân Shah Alam. Lý do được đồn đoán là sân Shah Alam đem vận may về cho thầy trò ông Ong Kim Swee khi họ toàn thắng cho đến trước trận chung kết.
Nhưng
bi kịch lại thêm một lần nữa xảy ra ngay chính trên thánh địa Shah
Alam. Sau trận thua 0-1 trước U22 Thái Lan, báo chí Malaysia đã lật lại
trang sử cũ khi bi kịch một lần nữa lặp lại cho bóng đá nước nhà, bóp
nát giấc mơ “mẹ của của mọi huy chương” như cách gọi của báo chí chủ
nhà.
Sai lầm của thủ môn Malaysia
16
năm trước tại Shah Alam ở Sea Games 2001, U23 Malaysia gặp U23 Thái Lan
trong trận chung kết. Sức nóng khủng khiếp từ hàng vạn khán đài trên
sân không nung chảy đội bóng xứ Chùa vàng mà trái lại, nó như một đòn
giáng mạnh vào tâm lý của U22 Malaysia. Có lẽ vì lý do ấy mà thủ môn
Kamarulzaman Hassan đã lúng túng “đốt đền”, buộc đoàn quân của ông Alain
Harris phải nhận thất bại cay đắng 0-1, qua đó, đứng sau người Thái
trên bục nhận huy chương.
Theo Bongdaplus.vn