Như thường lệ, bóng đá Việt Nam một lần nữa tạo được khởi đầu thuận lợi ở các kỳ SEA Games.

Ở xứ vạn đảo Indonesia cách đây 2 năm, chúng ta cũng đã thắng đối thủ được đánh giá là tương đối khó chơi Philippines, nền bóng đá vừa quật ngã chúng ta ngay tại Mỹ Đình (AFF Cup 2010), trong ngày ra quân. Trước đó, SEA Games 2009, U23 Việt Nam cũng đã hòa Thái Lan và thắng Malaysia…

Nhưng nó giống như một thuộc tính của nền bóng đá và ở cấp độ ĐT U23 Việt Nam, cũng không phải ngoại lệ, khi chúng ta đã hanh thông ở bước khởi đầu, nhưng thường lại hụt hơi ở những bước nước rút cuối cùng. Tại SEA Games 2007 ở Nakhon Ratchasima cũng thế, thời điểm mà thầy trò HLV Alfred Riedl đã thắng Malaysia 3 – 1 ở ngày ra quân, nhưng cuối cùng chỉ về thứ 4.

Theo lịch thi đấu ở bảng A, việc gặp các đối thủ mạnh dần đều (về lý thuyết) là rất thuận lợi cho đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc. Bởi, U23 Việt Nam thường xuất phát khá chậm trong tiếp nhận trận đấu, nên sẽ rất nguy hiểm, nếu ngày ra quân phải nếm mùi chiến bại. Ví như trận cầu với đối thủ yếu U23 Brunei vào chiều qua, phải đợi đến phút 22, U23 Việt Nam mới khai thông được thế bế tắc.

Thắng U23 Brunei 7-0 nhưng U23 Việt Nam chưa khiến người hâm mộ yên tâm. Ảnh: Quang Nhựt

Ngoài việc nắm bắt thông tin về đối thủ, cũng có ý kiến cho rằng, U23 Việt Nam thực sự vẫn chưa hiểu mình, nên chọn giải pháp an toàn là thăm dò trước khi ra “đòn”?! Và vì, bóng đá là 90 phút (hoặc hơn), nên “muốn nhanh thì phải từ từ”?! Đó là cách tính hợp lý và nếu được, HLV Hoàng Văn Phúc cũng nên tính như thế, cho cả chiến dịch SEA Games, chứ không chỉ là một trận đấu với U23 Brunei.

Đầu đã xuôi và như nhận định của nhiều người, tỷ số 7 – 0 có thể sẽ lại là một kỷ lục nữa mà U23 Việt Nam thiết lập được ở kỳ SEA Games này (tại Jakarta năm 2011, chúng ta cũng từng xác lập kỷ lục sau chiến thắng 8 – 0 trước chính đối thủ U23 Brunei – PV). Nhưng, đừng quá hoan hỉ sau một chiến thắng hào nhoáng trước đối thủ yếu, bởi nền bóng đá đã có đủ các bài học rồi.

Sau cuộc đối đầu với U23 Brunei, chiến dịch đổi màu huy chương của U23 Việt Nam vẻ như bây giờ mới bắt đầu. Chờ đợi và hy vọng “đuôi” sẽ lọt! 

Theo thethaovanhoa.vn