17.jpg
Ông Lê Tấn Binh (65 tuổi, trú phường Đông Hoà) mới thu hoạch lúa xong được hơn 4 tấn thóc. Tuy nhiên vì giá quá rẻ nên ông Binh quyết định để lại, lúc nào cao sẽ bán. Nhưng sau trận lụt toàn bộ số thóc trên đã nảy mầm.
13.jpg
Dọc sông Cái (phường Đông Hoà) thóc phơi kéo dài nhiều cây số.
12.jpg
14.jpg
Thóc mọc mầm người dân phơi để cho gia súc, gia cầm ăn.
19.jpg
Theo người dân, cứ 1 sào lúa họ phải đầu tư khoảng 4 triệu đồng.
18.jpg
tien-phong.jpg
Ông Nguyễn Thành Lưu (50 tuổi, trú thôn Cảnh Phước, phường Đông Hoà) có 4 tấn lúa nhưng chỉ sau một đêm nước ngập sát nóc nhà tất cả đang nảy mầm.
15.jpg
Ông Lưu ứa nước mắt khi trở về nhà chứng kiến số thóc bị ngập nước.
7.jpg
6.jpg
5.jpg
Người dân phường Đông Hòa để những bao thóc bị ngập nước ra ngoài cửa vì không biết xử lý thế nào.
3.jpg
4.jpg
Ông Đặng Văn Dũng (56 tuổi, trú thôn Bàn Nham Bắc, phường Đông Hoà) xót xa khi 6 tấn thóc của gia đình vừa thu hoạch, đợi giá cao bán gửi tiền cho con trai đi học đã bị ngập nước hết.
1-3310.jpg
9.jpg
Số thóc của một hộ dân bị ngập bởi nước và bùn đất.
10.jpg
11.jpg
Cảnh tượng nhói lòng khi chứng kiến thiệt hại do nước lũ gây ra cho bà con các xã ở Phú Yên cũ.
Theo Tiền Phong