- Phải cảnh giác phòng chống thôi.
- Nghe nói thuốc Tamiflu trị cúm có bán tại nhà thuốc Tây anh định mua uống… ngừa cúm được không?
Trùm Sò vội ngăn:
- Không được đâu, Tamiflu chỉ uống khi nào bị nhiễm cúm và được bác sĩ điều trị cho phép. Anh Hai mua uống bừa là có hại đấy.
- Sao lại hại?
Hến giảng giải:
- Vì Tamiflu là thuốc đặc trị cúm A/H1N1 chứ không phải vaccine phòng ngừa. Nếu anh uống Tamiflu khi chưa nhiễm cúm thì sẽ không có tác dụng mà còn bị nhờn thuốc, đôi khi lại có tác dụng phụ nữa đấy.
- Thế sao ở nhà thuốc Tây lại bán Tamiflu, giá 1,4-1,5 triệu đồng một vỉ 10 viên?
- Việc này là sai rồi.
Hai Lúa thắc mắc:
- Thế anh đi đến các cơ sở y tế đề nghị… xét nghiệm cúm A/H1N1 được không?
- Làm thế để làm gì?
- Cho chắc ăn.
Trùm Sò cười:
- Không nên, vì các cơ sở y tế sẽ từ chối.
- Sao lạ vậy?
- Vì anh… chưa nhiễm cúm. Chỉ người nào có dấu hiệu nhiễm cúm hoặc nghi ngờ có nguy cơ nhiễm cúm do tiếp xúc với người bệnh hoặc đang sống trong vùng có dịch cúm mới được xét nghiệm chứ không xét nghiệm tràn lan.
Hến chen vào:
- Sao anh Hai lại lo xa thế?
- Tính anh vốn vậy, không lo xa sao được vì cúm hiện lây rất nhanh, ngày nào cũng có người mắc.
- Anh lo xa là tốt, nhưng không nên hoảng sợ rồi đòi uống Tamiflu phòng ngừa hoặc đi xét nghiệm tìm virus cúm. Chỉ cần chủ động phòng tránh cho tốt thôi.
Hai Lúa bức xúc:
- Anh Hai lo quá, sao cô, chú lại tỉnh bơ vậy?
- Đơn giản vì chúng em chủ động phòng tránh cúm đúng theo hướng dẫn của cơ quan y tế, không lo sợ thái quá. Nói chung là mình kiểm soát được cúm. Anh cũng phải thế nhé - Trùm Sò dặn.
Theo