Uyên Linh, thí sinh thi Việt nam Idol2010, đang mở ra một trào lưu nghe nhạc mới, nơi những giá trị nhân văn thaythế cho sự hời hợt của dòng nhạc thị trường và sự khô khan của dòng nhạc họcthuật. Xúc cảm - đó là điều mà Uyên Linh khơi dậy ở người nghe, dù là nhữngngười nghe khó tính nhất.
"Nổi da gà" là phản ứng của nhạc sĩ Quốc Trung,vị giám khảo khó tính của Vietnam Idol. Còn khán giả không ít lần phải cảmthấy rùng mình, đặc biệt là khi họ nhắm mắt lại để thưởng thức như cách màca sĩ Siu Black thường làm những lúc chị không nhảy nhót theo tiếng hát củacô.
![]() |
Uyên Linh đầy da diết với “Sao chẳng về với em” của nhạc sĩ Quốc Trung. Ảnh: Ân Nguyễn |
Nhà báo Diễm Quỳnh nhận xét: Dù chúng tôi đang làm gì, đang có lo lắng hay phiền muộn gì, tất cả nhữngđiều đó đều không có ý nghĩa gì khi mà Uyên Linh cất tiếng hát."
Uyên Linh sẽ phải cảm ơn Đăng Khoa, không phải bởi vì Khoa đã xin rút lui đểnhường cuộc chơi cho cô, mà bởi chính sự có mặt của Đăng Khoa và những gì emđại diện đã là một đối trọng to lớn khiến cho cuộc thi năm nay từ chỉ là mộtcuộc thi đơn thuần trở thành một cuộc chiến. Cuộc chiến của cái đẹpvà cái hào nhoáng.
Nếu như Uyên Linh không bất ngờ suýt bị loại ở vòng top 5 vì có lượng bìnhchọn thấp nhất, có lẽ những người nghe nhạc chân chính đã không bị đánhthức. Nếu như đạo diễn Dũng "khùng" không bức xúc phát biểu: "Tôi bị ngườita gọi là Dũng "khùng" mười năm nay, nhưng bây giờ thì tôi đang phải nghĩlại. Không biết là tôi khùng hay phần đông khán giả có vấn đề".
Cái sự thật phũ phàng và sờsờ ra trước mắt đó đã khiến cho thế hệ người nghe trước đây chỉ thờ ơ nghenhững gì ca sĩ hát và nhà sản xuất bán, đã không thể nào tiếp tục ngồi yênđể "nhận lấy hậu quả do chính chúng ta đã tạo ra" như nhận xét đau xót củanhạc sĩ Quốc Trung. Kết quả là một cuộc nổi dậy, một cuộc cách mạng thực sựđã nổ ra với sự tham gia của hàng trăm ngàn người.
chỉ sau hai ngày được đưalên mạng Youtube đã có hơn 250.000 lượt xem, nhiều hơn bản của Diva thế giớiAnnie Lennox và chỉ còn kém bản của Talking Heads, bản được nghenhiều nhất với hơn 300.000 lượt, được đưa lên cách đây hai năm. Cứ với đànày, có lẽ trước khi kết quả Việt nam Idol 2010 được thông báo, Uyên Linh sẽlà người hát bài Take me to the river được nhiều người xem nhất thếgiới.
Bởi vậy, có thể nói, Uyên Linh và cả Ban Giám khảo, đã đánh thức được khôngchỉ cảm xúc về chân-thiện-mĩ trong khán giả, mà còn khiến cho cả một thế hệtrực tiếp đứng lên hành động vì vẻ đẹp đó. Còn quá sớm để nói rằng Uyên Linhđã mở đầu cho một thời kì "phục hưng" âm nhạc Việt, nhưng nếu trào lưu nàytiếp tục có được tiếng vang như hiện có, điều đó là hoàn toàn có thể.
![]() |
|
Theo Đất Việt, Xzone