Tuy nhiên, những ngày gần đây, Đêm lạnh lại bất ngờ xuất hiện trên mạng và được chia sẻ một cách rộng rãi. Thậm chí, nó còn có cả mã số nhạc chuông, nhạc chờ.
Uyên Linh cho biết vài ngày trước đó Cao Thái Sơn đã gọi điện cho cô để hỏi ý kiến về việc sử dụng lại ca khúc này. Nhận thấy đây không phải dòng nhạc mà mình theo đuổi và có thể ảnh hưởng đến phong cách riêng trong tương lai, Linh đã không đồng ý.
“Vậy mà mấy hôm sau, nó đã được phát tán khắp nơi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều việc có nên công khai chuyện này ra hay không. Cuối cùng, tôi đã quyết định sẽ nói một lần thật rõ ràng”, Uyên Linh cho biết trong buổi ra mắt MV mới ngày 22/10. Không có ý trách móc đồng nghiệp nhưng Uyên Linh bảo cô cảm thấy mình đã không được Cao Thái Sơn tôn trọng.
Không chỉ trọn vẹn về đường tiếng, đường hình của MV này cũng đã được thực hiện một cách trau chuốt và hiện đại. Nói không với lối làm MV theo kiểu kể chuyện quen thuộc, Buồn đã được dàn dựng như một đoạn video performance art gồm nhiều khung hình gần như tĩnh với những gam màu lạnh-trầm-buồn để truyền tải sự cô đơn của người phụ nữ trong tình yêu.
Bỏ ra gần một năm để thực hiện, cộng với tính cách cầu toàn vốn có nên không ngạc nhiên khi Buồn đã được giới truyền thông đánh giá khá cao tại buổi họp báo. Và nếu như được công chúng đón nhận thì đây sẽ là một cú hích lớn với riêng Uyên Linh, bởi đây cũng là sản phẩm đầu tiên của cô kể từ khi chia tay Quốc Trung.
Theo Vietnamnet.vn