Linh nói, sự tri ân với khán giả, cô sẽ thực hiện trong suốt con đường âm nhạccủa mình. Còn bây giờ là lúc Linh sống cho gia đình. Đó là việc đầu tiên UyênLinh sẽ làm sau VietNam idol 2010.


- Bố mẹ là công chức nhà nước, hẳn con gáitheo con đường ngoại giao như đã được đào tạo sẽ làm họ thích thú hơn là âmnhạc?

Tôi nghĩ, ngoại giao cũng có nhiều kiểu ngoại giao. Không riêng gì kiểu phải gặpgỡ người này hay người kia như cách hiểu thông thường. Ngoại giao về văn hóacũng là một cách. Như vậy, lời ca tiếng hát chính là kiểu ngoại giao đó. Việc gìcũng có thể xảy ra. Rất nhiều người học ngành này, nhưng lại hành ngành khác.Điều quan trọng là khi ngồi trên giảng đường, mình tiếp cận được phương phápluận gì. Từ đó, dù làm bất cứ việc gì cũng có thể áp dụng để giải quyết mọi vấnđề.

Uyên Linh trải lòng sau khi trở thành
Uyên Linh òa khóc trong vòng tay của bố mẹ. Ảnh: L.D.

Tôi đã làm bố mẹ yên tâm khi xagia đình từ năm lớp 10. Vì thế, tôi làm gì, bố mẹ cũng tin tưởng và ủng hộ. Bốtôi còn dặn: "Sau khi tốt nghiệp, nếu chưa xin việc làm ngay, con nên làm nhữngviệc mình thích". Khi tôi đi hát, bố mẹ cũng không biết. Đến khi vào được top16, tôi đành phải nói. Bố mẹ không ngạc nhiên, chỉ động viên tôi.

- Thế nhưng, chắc chắn giờ đây ca hát sẽ khôngcòn là "chưa đi làm nên làm điều mình thích" nữa. Nghiệp hát như bùa mê, chị cóbiết điều này?

Tôi biết điều đó. Tuy nhiên, mỗi người có cá tính khác nhau để quyết định hướngđi của mình. Tôi cũng hiểu khán giả yêu quý mình nên tôi càng phải thận trọng vàkỹ lưỡng trong từng bước đi đầu tiên. Tôi đang tìm người hiểu mình để có thể sátcánh trên con đường âm nhạc.

Trước mắt, tôi đang làm điều mà tâm trí và trái tim mách bảo. Nghề chọn ngườichứ người không chọn được nghề. Thế nên, cứ bình tĩnh để khám phá bản thân.

- Tâm trí mách bảo trước, rồi mới đến tráitim. "Khi người ta trẻ" mà đã lý trí vậy sao?

Tôi ít nói về quan niệm sống, thấy điều gì phù hợp thì làm. Thế nhưng, tôi làngười sống khá duy tâm và tin vào số mệnh. Tôi thường nhìn nhận mọi vấn đề từsuy nghĩ, vì tôi là người tự lập sớm. "Đói cho sạch, rách cho thơm" là bài họcđầu tiên bố mẹ dạy tôi bước vào đời. Bố mẹ tôi bận bịu với công việc nên rảnhlúc nào là bù đắp cho con lúc đó. Dù gia đình không dư dả, nhưng không bao giờbố mẹ tôi để con phải thiếu thốn. Đó là sự nỗ lực của bố mẹ và cũng là động lựcđể tôi cố gắng học tập.

Uyên Linh trải lòng sau khi trở thành
Bố mẹ Uyên Linh ngồi dưới hàng ghế khán giả chăm chú xem con biểu diễn. Ảnh: D.L.

- Nghe chị hát như một ca sĩ chuyên nghiệp.Thế nhưng, "lý lịch âm nhạc" của chị lại chỉ là... trang giấy trắng?

Có duyên đến với âm nhạc và ý thức nó với tôi hơi muộn. Lúc học lớp 11, tôi vàođội văn nghệ của trường. Từ đó, tôi đam mê ca hát nhiều hơn. Tôi cảm nhạc và họccách phối bè khá nhanh. Mãi gần đây tôi mới có cái nhìn nghiêm túc về nghề củamình.

Tôi tham gia nhiều cuộc thi, cũng "chinh chiến" dữ dội lắm. Thế nhưng do tôidừng cuộc chơi sớm nên "lý lịch âm nhạc" đúng là chưa có gì cả.

- Thất bại nhiều, tại sao lại có một Uyên Linhđột phá ở VietNam idol 2010, mặc dù chị không phải là dân nhạc viện. Hay chịđóng cửa tu luyện ngày đêm?

Tôi nghĩ, giống như học Anh văn, không đọc nhiều, không học nhiều sẽ không biếtvà không mê. Đại khái là cứ đọc nhiều, học nhiều sẽ ngấm nhanh và xử lý tốt.

Tôi không có giọng hát trời phú ngoài niềm yêu thích ca hát. Giọng hát của tôibình thường, không phải giọng đẹp, cũng chẳng phải giọng lạ. Thế nhưng, tôi nuôidưỡng nó bằng cách nghe nhạc nhiều. Tùy vào từng giai đoạn, tôi lại khám phá ramột điều gì đó trong những giọng ca mà tôi yêu thích.

Uyên Linh trải lòng sau khi trở thành
Trước mắt, tôi đang làm điều mà tâm trí và trái tim mách bảo

- Cuộc thi cũng chỉ là một cột mốc, phía trướclại là một con đường dài. Chị có ý thức điều đó?

Tôi nghĩ, để trở thành một ca sĩ cần khá nhiều thời gian. Thành một nghệ sĩ thựcthụ, chặng đường còn dài và gian nan hơn nữa.

Một cô gái 22 tuổi quan niệm về một nghệ sĩ thực thụ sẽ chỉ đúng với cô ta thôi.Vì thế, tôi cần thời gian để trưởng thành, để phấn đấu. Tôi tự nhủ phải bìnhtĩnh, không nôn nóng, không sốt ruột.

- Như thế có kỹ càng quá không khi thời điểmnày chị đang được khán giả ưu ái gọi là ’diva thứ 5", bên cạnh 4 diva của nhạcViệt?

Diva ư? Tôi không dám đâu, từ đó cao sang và xa vời với tôi lắm. Tôi sẽ cố gắngnhiều để không phụ niềm tin mà mọi người đặt vào tôi. Điều đầu tiên, tối thiểunhất là giữ niềm tin để rồi phát triển mình. Tôi không ảo tưởng về bản thân đếnmức nghĩ mình thế này hay thế nọ.

- Từ bây giờ, tên Uyên Linh được gắn với chữidol. Vậy việc đầu tiên sau cuộc thi này, chị sẽ làm gì?

Đó là tắt điện thoại. Rất xin lỗi những người yêu mến theo dõi và ủng hộ tôi.Thế nhưng, tôi làm thế để dành thời gian cho gia đình mình. Tôi đi học xa giađình nhiều năm nay. Về đây, chưa ở với gia đình được bao lâu lại đi thi. Vì vậy,đây là thời gian thích hợp nhất để tôi làm việc này và để cân bằng mọi thứ.

Uyên Linh trải lòng sau khi trở thành
Thành một nghệ sĩ thực thụ, Uyên Linh còn cả chặng đường dài và gian nan hơn nữa.

Tôi nghĩ, bất cứ một cá nhân nào, dù đứng trên đỉnh vinh quang hay có một sựnghiệp lẫy lừng đến mấy, điểm quay về cuối cùng vẫn là gia đình. Khi Idol bớtnóng, tôi sẽ bình tĩnh suy nghĩ về giọng hát của mình, về con đường mình chọn.Tôi muốn một sự vừa phải. Cái gì cũng thế, vừa phải, chừng mực sẽ có hiệu quảhơn là sự nôn nóng.

- Vậy còn với tình yêu của mình, sẽ thế nào hảcô gái tuổi 22?

Tôi khá nhiều bạn bè, mà mọi người biết rồi đấy, người như thế chuyện yêu đươngkhó lắm đây...

 

Theo bạn, Uyên Linh giành chiến thắng tại Vietnam Idol 2010 có xứng đáng không?

1. Hoàn toàn xứng đáng

2. Không, Mai Hương hát hay hơn.

3. Ý kiến khác

Theo Thế giới Văn hóa