Nhập cuộc với tinh thần hưngphấn nhưng lại quá non kém về chiến thuật cũng như khả năng dứt điểm, Qatar đãmuối mặt nhận thất bại 0-2 trước Uzbekistan trong ngày mở màn Asian Cup 2011.

Không thể hiệnđược bất kỳ miếng đánh nào sắc bén mà chủ yếu dựa vào những nỗ lực cá nhân,Qatar hoàn toàn lép vế trước một Uzbekistan được tổchức tốt và có lối chơi hiện đại. 2 bàn thắng của O. Akhmedov(58’) và S. Djeparov (77’) đã đem về cho đội khách 3điểm quý giá trong khi chủ nhà Qatar cần nỗ lực vượt bậc ở 2 trận còn lại mớimong có suất đi tiếp.

Sau lễ khaimạc rực rỡ sắc màu và đậm nét truyền thống của nước chủ nhà, trận đấu mở màn đãdiễn ra. Bước vào trận cả hai đội đều nhập cuộc khá cởi mở. Với ưu thế sân nhà,Qatar sớm tràn lên phần sân đối phương. Phút thứ 4 họ có được cơ hội đầu tiênkhi Suria băng lên nhanh bên biên trái rồi tạt vào nhưđặt cho Fabio Cesar đánh đầu cận thành. Đáng tiếc bónglại đi chệch cột dọc.

Dù vậy sự hưngphấn của đội chủ nhà nhanh chóng tan biến khi đối thủ của họ cho thấy khả năngchơi bóng sắc nét hơn hẳn. Những pha phối hợp lên bóng ở 2 biên của đội kháchđơn giản nhưng rất hiệu quả.

Uzbekistan khiến chủ nhà Qatar bẽ mặt ngày khai mạc
Qatar đã có khởi đầu không như ý

Phút thứ 6, từđường chuyền dài bên phần sân nhà, các tiền đạo Uzbekistanbăng lên phá bẫy việt vị. Bóng được căng ngang vào trong choGeynrikh dứt điểm từ cự ly chỉ chừng 8m. Khi thủ mônBurhan đã bó tay thì bóng lại dội góc nối xà ngang cộtdọc ra ngoài.

1 phút sau lạilà Geynrikh phá bẫy việt vị rồi chuyền dọn cỗ chongười đá cặp Shatskikh. Thế nhưng pha dứt điểm của cầuthủ này sau đó lại bị thủ môn đối phương khép góc, cản phá thành công. Những cơhội liên tiếp của đội khách khiến các cầu thủ chủ nhà có phần mất tự tin. Đếnphút 13, cầu môn của Burhan thêm một lần chao đảotrong một tình huống chịu phạt góc. Rất may cho Qatar là thủ môn của họ chơi tậptrung, kịp đấm bóng qua xà.

6 phút sau,chỉ có may mắn mới giúp lưới của đội chủ nhà không rung lên khi thủ thành Burhan mắc lỗi, để bóng bật ra sau quả căng ngang từ cánhphải của đối phương. Rất may cho họ là pha lao vào dứt điểm của Khasanovbóng lại đi sạt cột dọc phía xa.

Sau liên tiếpcác cơ hội bị bỏ lỡ, phút 39 suýt chút nữa Uzbekistan phải trả giá khi đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt trực tiếp từ cự ly chừng24m. Cú sút của Fabio Cesar đã vượt qua tầm với củathủ môn Nesterov nhưng lại trúng mép ngoài cột dọc bậtra. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.

Uzbekistan khiến chủ nhà Qatar bẽ mặt ngày khai mạc
Uzbekistan tỏ ra vượt trội về đẳng cấp

Bước vào hiệphai, đội chủ nhà tiếp tục là những người dâng cao. Phút 50, trong một pha băngra bắt bóng thiếu chính xác của thủ môn Nesterov,Suria đã có cơ hội rất tốt để dứt điểm vào gôn trống.Thế nhưng cú lốp bóng của anh lại nhẹ và không chính xác.

Nhưng cũnggiống như hiệp một, sự hào hứng của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Chỉ 6phút sau Khasanov buộc thủ môn đối phương nhà trổ tàisau pha nã pháo từ ngoài vòng cấm địa. Dù vậy trong tình huống sau đó ở phút 58,thủ thành Burhan cũng đành bất lực.

Có bóng từ cựly chừng 26m, Akhmedov khiến các CĐV chủ nhà câm lặngkhi tung cú sút xa không thể cản phá. Bóng dội xà ngang bay vào lưới. 1-0,Uzbekistan vượt lên còn Akhmedovtrở thành người ghi bàn thắng đầu tiên của giải.

Sau bàn thua,HLV Bruno Metsu có liền 2 sự thay đổi người. Tuy nhiên thế trận mà họ tạo ra vẫnkhông có nhiều cải thiện. Càng về cuối trận Uzbekistancàng cho thấy đẳng cấp vượt trội với thời gian kiểm soát bóng lên tới 60% cùngkhả năng phối hợp nhịp nhàng. Trong khi đó những đợt lên bóng của Qatar hầu nhưbị đánh chặn từ xa.

Uzbekistan khiến chủ nhà Qatar bẽ mặt ngày khai mạc
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Uzbekistan

Không thể ghibàn, phút 77 Qatar còn nhận thêm một bàn thua nữa do một sai lầm của hàng thủ.Trong một pha chuyền bóng ngang thiếu quan sát của Ibrahim,Djeparov nhanh nhẹn lao vào dễ dàng sút tung lưới từvạch 16m50. 2-0, chiến thắng cho đội khách được ấn định. Sau trận này có thểthấy rằng nếu không có chuyển biến rõ nét trong những trận tới Qatar khó lòngvượt qua vòng bảng.

Theo Thanh Tùng
Dân Trí