Hôm 25.2, hai trận đấu sớm của vòng 4 V-League 2011 sẽ được bắt đầu, đây đượccoi là vòng đấu nóng. Nóng bởi những chiếc ghế đang chực chờ thay chủ, nóng bởichuyện bầu Hiển phải đối mặt với sự phản ứng của nhiều đội bóng, khi ông sở hữucùng lúc hai câu lạc bộ, và nóng bởi hai đội bóng có tiếng đá rắn gặp nhau.
Lúc 14 giờ, tại sân Thanh Hoá, Thanh Hoá tiếp Hà Nội T&T; trên sân Nha Trang,Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách của Khánh Hoà. Tuy nhiên, hai trận đấu sớm này mớilà bước khởi đầu cho nhiều trận cầu quyết liệt phía sau.
Vẫn như thông lệ nổi bật ở làng bóng đá Việt Nam, chiếc ghế huấn luyện viêntrưởng bắt đầu lắc lư dữ dội ở vòng đấu thứ ba. Vòng đấu thứ tư thường được cáchuấn luyện viên rất thận trọng, thậm chí có người còn đi chùa để cầu may bởi họtin số 4 đọc trại ra là “tử”.
Đã có ít nhất hai huấn luyện viên cảm nhận đượcsức ép này là Nguyễn Văn Sỹ ở Ninh Bình và ông Ricardo ở Bình Dương. Với sự đầutư hàng tỉ đồng cho các cú chuyển nhượng, nhưng rõ ràng việc thua liên miên đãkhiến cho các ông chủ đội bóng không hài lòng.
Điều đáng ngại hơn là đằng sau những trận thua ấy, lý do yếu tay nghề, non kinhnghiệm không hiện diện nhiều. Người ta chỉ dễ dàng nhận ra sự thiếu cố gắng củacác ngôi sao trong đội bóng hoặc sự thiếu kết dính của các cầu thủ khi họ khôngbằng lòng với chính nhau.
Cách làm êm thấm nhất mà lãnh đạo các câu lạc bộthường chọn là để cho huấn luyện viên tự thoả thuận với các cầu thủ, các cầu thủtự thoả hiệp với nhau. Nếu đội bóng vẫn thua với những lý do khó giải thích, họsẽ thay huấn luyện viên để lập nên một cuộc đàm phán khác.
![]() |
Quang Hải và các đồng đội ở Navibank sẽ đóng vai trò quyết định đến chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Bình Dương (Ảnh: Thảo Du) |
Chính vì thế, trên sân Thống Nhất, cuộc tái đấu giữa Navibank Sài Gòn và BìnhDương được coi như trận cầu quyết định với số phận của huấn luyện viên Ricardo.Ông thầy người Bồ đã nhận được chỉ thị ngắn gọn: “Phải thắng”. Trận thua ở cúpQuốc gia rồi thua tiếp trước Khánh Hoà đã là giới hạn cuối cùng.
Tương tự thế,trên sân Chi Lăng, nhiệm vụ của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cũng phải thắngHuỳnh Đức. Với một đội bóng ra sân có đến năm cầu thủ gốc nước ngoài, phần cònlại toàn là tên tuổi lẫy lừng như Việt Thắng, Như Thành, Ngũ Chí Thắng… nhất làkhi chỉ tiêu phải vào tốp ba, quyền thua của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đãhết.
Nếu như ở hai đội bóng Bình Dương và Ninh Bình, sức nóng đang toả nhiệt ở chiếcghế thuyền trưởng, thì trên sân Long An và sân Nha Trang, cái nóng sẽ xuất phátở dưới sân. Khánh Hoà được mệnh danh là “đội bóng ngổ ngáo” nhất V-League.
Họsẵn lòng chơi rắn với bất kỳ đối thủ nào nhất là trên sân nhà, trong khi đó,Sông Lam Nghệ An được các cầu thủ bầu cho danh hiệu “đội bóng đá láo nhấtV-League”, khi số thẻ của họ mùa giải nào cũng cao ngất ngưởng. Đây sẽ là trậnđấu cần sự nghiêm minh lẫn cứng rắn của trọng tài, bằng không, trận đá bóng sẽchính thức trở thành nơi tỷ thí kung-fu.
Sân Long An cũng nóng chẳng kém, nhữngcái tên lóng của cầu thủ Hải Phòng như “Nghĩa chém” hay “Châu điên”… đã nói lêntất cả. Hải Phòng luôn là đội bóng có phong cách đá không cần nhìn mặt đốiphương từ trước đến nay. Trên sân nhà, các cầu thủ trẻ của Long An chắc chắn sẽkhông nhịn, thậm chí, trước đây chính ông Calisto đã phải bật đèn xanh cho cầuthủ mình, đá rắn trở lại để bảo vệ chính mình và để “các cầu thủ Hải Phòng chịukhó đá bóng hơn thay vì đá chân”.
Hôm nay, Hà Nội T&T cũng sẽ đấu sớm trong sự điều tiếng. Việc hai đội bóng củabầu Hiển cùng chơi ở V-League thật sự khiến nhiều đội bóng không nhịn được nữa,họ cũng chẳng tin VFF sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Huấn luyện viên Lê Thuỵ Hải đãnói rất thẳng rằng:
“Thắng ai cũng sướng nhưng thắng “hai anh em nhà ấy” sướnghơn”. Một đội bị coi là yếu như Thanh Hoá quyết đá tới cùng với Hà Nội T&T, thayvì chọn cách để dành sức đá với đối thủ vừa tầm. Điều này chứng tỏ làn sóng phảnứng với hai đội bóng của bầu Hiển bằng cách căng hết sức ra để đá với Hà Nội T&Tvà SHB Đà Nẵng không còn là lời rỉ tai như trước đây.Vòng 4 V-League sẽ thật sự nóng bỏng, nhưng nóng ngoài chuyên môn hơi nhiều.
Theo Tất Đạt
SGTT