Trong đêm liveshow 7 của The Voice, Mỹ Tâm đã khóc nức nở xin phép được loại "Quán quân" của đội mình.
Nổi
bật từ Vòng giấu mặt của The Voice 2015 - Giọng hát Việt mùa 3, cô gái
với thân hình mũm mĩm - Vân Anh đã về đội Mỹ Tâm cùng với lời hứa "chắc
nịch" từ HLV: "Chị hiểu được tâm hồn của em. Chị Phương có thể làm nhiều
điều cho em còn chị chỉ làm một điều cho em. Đó là đưa em trở thành
Quán quân chương trình này!".
Tuy
nhiên, trong đêm liveshow 7 (30/8) vừa qua, khi phải lựa chọn giữa Đức
Phúc và Vân Anh, Mỹ Tâm đã nghẹn ngào xin phép được loại chính "Quán
quân" của đội mình. Ngậm ngùi và nức nở trên sân khấu, Vân Anh vẫn vui
lòng chấp nhận nhường cơ hội đi tiếp lại cho cậu em trai người Hà Nội và
ra về trong sự cổ vũ, tiếc nuối của khán giả.
![]() |
Vân Anh chấp nhận nhường cơ hội đi tiếp cho Đức Phúc |
![]() |
Mỹ Tâm bịn rịn ôm "Quán quân hụt" của đội mình |
Sau khi nhận lời đề nghị của Mỹ Tâm, bạn có muốn nhắn nhủ gì với những người đã dõi theo mình suốt thời gian qua?
Mình
muốn gửi lời xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, chuyện được khán giả bình
chọn hay không thì không phải do bản thân mình quyết định. Đối với những
ai đã ủng hộ mình thì mình rất cảm ơn, nhưng đồng thời cũng gửi lời xin
lỗi đến họ vì đã chưa cố gắng đến mức khiến những người không yêu thích
mình phải lấy điện thoại để nhắn tin bình chọn cho mình. Mình vô cùng
xin lỗi vì chưa đủ cố gắng!
Bản
thân mình là chị lớn trong đội. Cũng như chị Mỹ Tâm nói, phong độ của
mình đã khá ổn định rồi nên sau khi rời cuộc thi, mình sẽ dễ dàng tìm
được cho mình cơ hội hơn. Các mình ở lại và đi tiếp để được chị rèn
luyện nhiều hơn bởi đây là một cuộc thi và cần sự trau dồi. Đức Phúc lẫn
Bảo Uyên cần học thêm nhiều điều ở chị nữa.
Sau The Voice, bạn có tiếp tục ca hát không? Có định thử sức với cuộc thi khác?
Mình
có lẽ sẽ chỉ thi một cuộc thi này thôi, bởi nếu thi nhiều quá cũng sẽ
bị "loãng". Tuy nhiên, mình cảm thấy gặp được chị Mỹ Tâm và học tập với
chị là điều may mắn.
Kể
từ sau khi gặp chị Mỹ Tâm ở Vòng giấu mặt và được tiếp tục đứng trên
sân khấu, động lực lớn nhất với mình thứ nhất là tình yêu dành cho chị
Mỹ Tâm, thứ hai mới là vì đam mê của bản thân. Khi đã thích làm việc với
ai thì mình sẽ nỗ lực hết mình để có thể được đồng hành với người đó
đến cuối cùng. Chị Mỹ Tâm là người giúp mình nhận ra rằng: "À hóa ra là
mình yêu thích ca hát đến vậy". Mình hy vọng sẽ được tiếp tục đồng hành
và gặp lại chị trên con đường ca hát.
![]() |
Sợ bị "loãng", Vân Anh không muốn thử sức với các cuộc thi âm nhạc khác |
Ngay
ở Vòng giấu mặt, chính Mỹ Tâm đã hứa cho bạn làm Quán quân, vậy mà bây
giờ bạn đã phải dừng cuộc chơi. Bạn có giận Mỹ Tâm không?
Trước
khi chọn Đức Phúc, chị Mỹ Tâm đã hỏi qua ý kiến của mình. Vì thế, từ
chối ngôi vị Quán quân là do mình chứ không phải do chị không làm được
như đã hứa.
Bạn
nghĩ thế nào về Bảo Uyên, thí sinh được bình chọn nhiều nhất? Bởi không
ít khán giả cho rằng Bảo Uyên không đủ lực để tiếp tục đi vào vòng
trong mà chỉ nhờ... fan đông?
Khi
yêu thích một người thì không cần lý do đâu bạn ạ. Giả sử nhé, nếu mình
quý mến bạn thì dù người khác có nói rằng bạn không có gì đáng yêu, lời
nói của họ cũng không ảnh hưởng đến tình cảm mình dành cho bạn... Vì
thế nhiều người thích bé Uyên thì cũng không có gì lạ. Bé ấy không phải
là không có tài năng, mà là thật sự có tài năng, đã vậy lại còn trẻ và
có thêm yếu tố ngoại hình nữa
Mình nghĩ bé Uyên chỉ mới 16 tuổi và nên học tập, trau dồi thêm. Chị Tâm sẽ cần hướng dẫn bé ấy nhiều lắm.
Huấn luyện viên Thu Phương cho rằng bạn hát tốt nhưng không hay bằng Đức Phúc. Bạn có buồn trước lời nhận xét này?
Như
mình đã nói, yêu thích hay không là lẽ thường thôi. Chị Thu Phương nói
rằng cách xử lý ca khúc của mình ở một số đoạn khiến chị bị lệch cảm xúc
với bài hát, trong khi anh Đàm Vĩnh Hưng vẫn khen hay đấy thôi. Mình
không nghĩ những lời nhận xét của chị mang tính chất thiếu thiện chí mà
chỉ xem nó như ý kiến đóng góp chân thành. Và mình sẽ tiếp tục cố gắng
hoàn thiện bản thân theo như mọi người mong muốn.
![]() |
Vân Anh không buồn trước lời nhận xét của HLV Thu Phương |
Giữa Bảo Uyên và Đức Phúc thì bạn đặt hy vọng vào ai?
Mình
là một người thiên về cảm xúc, vì thế khi đứng lên sân khấu mình mong
muốn được chạm đến trái tim người nghe bằng những cảm xúc chân thật.
Mình có thể sở hữu giọng hát cao, dày nhưng xét về phần hồn của ca khúc
thì mình không truyền tải tròn trịa như Phúc được. Thường thì nếu đặt
lên bàn cân, mọi người sẽ so sánh về mặt cảm xúc mà.
Vì
cùng đội nên mình đã dõi theo Phúc và Uyên. Nếu được dự đoán trên cương
vị khán giả chứ không phải là người đồng hành với các bạn thì mình yêu
thích Phúc hơn, bởi em ấy mang lại cho mình nhiều cảm xúc qua từng ca
khúc.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian trò chuyện!
Theo Leslie (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)