Với bất kể CĐVBayern nào đã chứng kiến trận đấu vừa qua tại AllianzArena, thật không thể kể hết sự bàng hoàng, thất vọngtột độ khi “Hùm xám” gục ngã. Nhưng đó không phải mộttai nạn mà chính là cái giá phải trả cho sự ngoan cố củaVan Gaal.

Dẫn trước 1-0 từ lượt đi và vượtlên đến 3-1 chung cuộc sau 45 phút trận lượt về, khôngai có thể tin rằng Bayern Munich lại có thể bị đánh gụcđau đớn đến vậy. Khi Sneijder ghi bàn gỡ 2-2, những contim tại Allianz Arena đã thắt lại với mường tượng về tấnthảm kịch. Và đến khi Pandev ấn định kết quả 3-2 ở phút89, sự lo lắng chuyển thành thất vọng và giận dữ.

Vâng, tinh thần quyết thắng, bảnlĩnh của nhà ĐKVĐ Inter đã được thể hiện. Nhưng đó chỉlà điều kiện cần. Chính Van Gaal với lối huấn luyệnkhiến Bayern mất thăng bằng mới là điều kiện đủ để chođội bóng Italia thăng hoa.

Van Gaal, sao ông còn chưa ra đi?
Van Gaal phải trả giá vì sai lầm chiến thuật cố hữu

Trước hết, đúng như thừa nhận củaRobben sau trận đấu: “Chúng tôi lại mắc những sai lầmcũ. Thật không thể tin nổi vì lẽ ra Bayern có thể đãthắng 4-1. Một lần nữa chúng tôi lại lọt lưới 3 bàn trênsân nhà và điều đó là không thể chấp nhận được”.

Mới chỉ cách đó 4 trận, Bayern đãbị Dortmund hạ 3-1 ngay tại Allianz Arena. Điểm chungtrong cả 2 trận thua này cũng như toàn bộ những thất bạikhác của “Hùm xám” từ đầu mùa đều là sai lầm của hàngthủ cùng tư tưởng tự mãn khi trận đấu còn chưa kết thúc.

Nếu như trong 45 phút đầu tiên độichủ nhà bay bổng, dồn ép đối phương với những đợt tấncông như sóng vỗ bờ thì sau giờ giải lao, khi đã chắcmẩm vào chiến thắng, những đôi chân của họ vẫn tiếp tục“nghỉ ngơi”. Mà với một đội lấy công bù thủ như Bayern,ngừng tấn công cũng có nghĩa là tự sát. Bởi từ lâu hàngthủ của họ chẳng khác nào một thân đê mục ruỗng vì chichít những tổ mối. Một cơn sóng nhỏ từ đối phương sẽkhiến nó vỡ vụn.

Van Gaal, sao ông còn chưa ra đi?
CĐV Bayern giương cao dòng chứ: Van Gaal đi ngay, hãy đưa Neuer về

Van Gaal biết điều đó không? Chắcchắn biết. Thế nhưng dù vừa bị Sneijder gỡ 2-2 ông vẫnrút Robben, cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất ra sân.Không còn phải lo để mắt tới anh, tuyến giữa của Interthoải mái dâng cao và khi đó Bayern không thể chống đỡ.

Bị gỡ hòa, chiến thuật gia ngườiHà Lan cũng không có động thái nào để vực dây tinh thầncác học trò mà cứ ngồi im, ghi chép, bỏ mặc các cầu thủkhông biết phải xoay sở ra sao. Có lẽ nào Van Gaal vì đãbị sa thải nên không còn mặn mà với công việc?

Xa hơn, từ ngày Van Gaal về dẫndắt Bayern, ông đã khiến hàng thủ của đội bóng này xuốngcấp trầm trọng. Lạnh nhạt với Lucio, ông đẩy hậu vệngười Brazil sang Inter để rồi kết thúc trận đấu vừa quachính Lucio “cười” nhạo với tuyên bố: “Tất nhiên chúngtôi đánh vào điểm yếu của họ. Chúng tôi đều biết hàngthủ của họ không được tốt nên tận dụng mọi cơ hội ghibàn”.

Suốt cả tháng Giêng, ông chẳng thểđưa về thêm một hậu vệ nào dù tử huyệt này sớm lộ ra từđầu mùa và BLĐ đội bóng sẵn sàng chi tiền. Trái lại VanGaal quyết định “tiễn” nốt trung vệ kỳ cựu Demichelissang La Liga cũng chỉ vì tuyển thủ Argentina lỡ làm mấtlòng mình.

Van Gaal, sao ông còn chưa ra đi?
Thất bại này có thể khiến Bayern sụp đổ vào cuối mùa

Không chỉ vậy việc phớt lờ các bàitập chống đá phạt, các miếng phòng ngự khiến hàng thủvốn toàn cầu thủ non nớt của Bayern càng thêm tệ hại. Vàrồi Van Gaal đã nhận được bài học đau đớn một lần nữa,một cái “tát” nữa của Inter để nhận ra rằng phòng thủcũng quan trọng không kém ghi bàn.

Dù sao thì với thất bại thảm hạinày, hơn 100 CĐV từng quá khích muốn bảo vệ Van Gaal đếnmức đụng độ với cảnh sát để đòi “tính sổ” với BLĐ CLB đãhiểu ra vấn đề. Và hơn thế, có lẽ từ giờ họ sẽ chuẩn bịsẵn tâm lí cho một cú sốc lớn nữa vào cuối mùa khiBayern không thể giành suất dự Champions League. Khi ấycác ngôi sao trong đố có Robben sẽ đua nhau dứt áo rađi. Ôi Van Gaal, sao ông không tự xách vali về nước nhưmột người có lòng tự trọng nghề nghiệp?

Theo Thanh Tùng
Dân Trí