Vật vã đi tìm “bàn thắng vàng”
Phút thứ 36 trận đấu giữa V.Ninh Bình và Đồng Nai ở vòng 13, khi đội nhà
bất ngờ sớm bị tân binh V-League vượt lên dẫn trước, HLV Nguyễn Văn Sỹ
quyết định tung Văn Quyến vào sân thay Ngọc Lung với hy vọng sẽ tạo nên sự khác biệt trong những tình huống tấn công của đội bóng cố đô Hoa Lư.
Như thường lệ, Quyến “béo” vẫn làm người hâm mộ xao xuyến pha lẫn tiếc
nuối với những pha đi bóng kỹ thuật và những đường chuyền thông minh.
Phút thứ 41, chủ nhà V.Ninh Bình được hưởng quả đá phạt từ ngoài vòng
cấm, cự ly sở trường của Văn Quyến và cựu “thần đồng” bóng đá Việt Nam
có cơ hội lớn để có thể ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở V-League 2013.
Quyến bước lên trước chấm đá phạt, khán giả có mặt trên sân Ninh Bình
đứng cả dậy và nín thở dõi theo từng cử động của tiền đạo sinh năm 1984
này. Một cú sút kỹ thuật được Quyến thực hiện, bóng đi qua hàng rào
nhưng thủ thành Minh Phong đã xuất sắc dùng những đầu ngón tay của mình
đẩy bóng đi vọt xà.
Quyến ôm đầu tiếc nuối. Giá như cú sút phạt ấy thành bàn, đó sẽ là một
bàn thắng đẹp. Nhưng quan trọng hơn, Quyến sẽ có bàn thắng “quý như
vàng” đầu tiên của mình ở mùa giải này để tự giải tỏa áp lực và có thể
bàn thắng ấy sẽ giúp Quyến phá “cái dớp” của mình và cả của V.Ninh Bình.
Lần gần nhất Quyến biết đến cái cảm giác ăn mừng bàn thắng là ở phút thứ
28 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Terengganu (Malaysia) ở vòng bảng
AFC Cup 2012 (25/4/2012). Nhưng đáng buồn thay, dù Quyến ghi bàn trong
trận đấu chia tay đội bóng xứ Nghệ để đến với Sài Gòn Xuân Thành nhưng
thầy trò HLV Hữu Thắng lại nhận thất bại 2-6 trên đất Malaysia rồi chính
thức bị loại khỏi AFC Cup 2012.
Từ đầu mùa giải 2013, Quyến hiếm có cơ hội được thể hiện mình. Họa
may thì HLV Nguyễn Văn Sỹ mới tính đến phương án sử dụng Quyến bởi với
phong độ, thể lực hiện tại anh gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua tìm vị
trí đá chính ở hàng công V.Ninh Bình. Nhưng có một sự thật khó có thể lý
giải, mỗi lần Quyến ra sân thì V.Ninh Bình không thể giành được chiến
thắng, dù chỉ phải đối đầu với những đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất
nhiều.
Trận đấu khai màn mùa giải 2013, Quyến có tên trong đội hình xuất phát
của V.Ninh Bình và đội bóng cố đô Hoa Lư nhận thất bại 0-1 trước Đồng
Nai. Quyến được ra sân trong trận tiếp B.Bình Dương ở vòng 6, dù đã đóng
góp đường kiến tạo cho Đinh Văn Ta ghi bàn, nhưng V.Ninh Bình bị các
học trò của ông Hải “lơ” chọc thủng lưới gỡ hòa 2-2 vào phút chót.
Quyến tiếp tục được HLV Nguyễn Văn Sỹ ưu ái sử dụng trong trận làm khách
trước SLNA ở vòng 7. Trở lại sân bóng từng làm nên tên tuổi của mình,
dấu ấn duy nhất của Quyến là cú sút phạt khá kỹ thuật nhưng lại bị thủ
thành Nguyên Mạnh từ chối. Ngoài ra, Quyến không thể hiện được nhiều khi
gặp lại đội bóng cũ và V.Ninh Bình nhận thất bại 0-2 khi rời thành
Vinh.
Cũng kể từ sau trận đấu gặp lại đội bóng quê hương ấy, Quyến không được ra sân, cho đến trước trận đấu tiếp Đồng Nai ở vòng 13.
An phận “đời thừa”
Ở trận đấu làm khách của V.Ninh Bình trên sân Gò Đậu thuộc vòng 14 vừa
qua, Quyến được HLV Nguyễn Văn Sỹ cho ra khởi động trong hiệp hai. HLV
Nguyễn Văn Sỹ cho biết do sợ tiền đạo xứ Nghệ này không đủ thể lực nên
ông đã quyết định không tung Quyến vào sân, nhưng tất cả đều thừa hiểu
rằng chiến lược gia người Nam Định không muốn V.Ninh Bình thi đấu chấp
người. Nhất là khi V.Ninh Bình bị đội bóng đất Thủ Dầu Một dồn ép đến
nghẹt thở trong phần lớn thời gian trận đấu như vậy thì cơ hội được ra
sân của Quyến là rất nhỏ.
Với Quyến bây giờ, được ra sân thi đấu phút nào tốt phút đấy. Còn nếu
tiếp tục phải mài quần trên ghế dự bị thì cũng…chẳng sao anh vì cứ thực
hiện đúng hợp đồng với V.Ninh Bình (không vi phạm kỷ luật và tập luyện
nghiêm túc) là được nhận lương (5 triệu đồng/tuần).
Trở lại với bóng đá sau khi mãn án treo giò vì “dính chàm” ở SEA Games
23 tại Philippines năm 2005, Quyến đã được SLNA, HLV Hữu Thắng, đồng đội
và người thân tạo không ít cơ hội, nhưng cựu “thần đồng” bóng đá Việt
Nam thực sự vất vả để tìm lại hình ảnh của mình. Kỳ vọng vào Quyến
nhiều, nhưng rồi người ta thất vọng cũng chẳng ít. Đóng góp của Quyến ở
Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn Xuân Thành và cả V.Ninh Bình đến thời điểm này
chưa được là bao, thậm chí nhiều
thời điểm là con số 0 tròn trĩnh, chứ chưa nói gì đến chuyện Quyến trả
ơn những người đã cho mình cơ hội làm lại cuộc đời.
Văn Quyến mới 29 tuổi, cái tuổi vẫn đang đóng góp được nhiều
trong sự nghiệp với nhiều cầu thủ. Nhưng Quyến vẫn cứ mãi chìm dần bởi
cái lý do thể lực không đảm bảo để có thể thi đấu. Cùng “dính chàm” với
Quyến ở SEA Games 23 nhưng Quốc Anh vừa được tôn vinh với danh hiệu “Quả
bóng vàng Việt Nam 2012”. Phước Vĩnh, Hải Lâm và Văn Trương có những vị
trí nhất định ở SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, còn Lê Bật Hiếu đang là
đội trưởng của đội bóng xứ Thanh. Quốc Vượng dù chia tay bóng đá chuyên
nghiệp hồi đầu năm nhưng cũng phần nào “yên bề gia thất” khi đã lấy vợ
và có con. Hỏi giờ Quyến có gì trong tay, dường như anh vẫn là con số 0
về nhiều thứ…
Theo khampha.vm