Ở trận đấu mở mànbảng F AFC Cup 2012 chiều qua, đội bóng xứ Nghệ đã bị các vị kháchTerengganu (Malaysia) quật ngã ngay tại sân Vinh với tỷ số 1-0.
Tung vào sân đội hình 2 với khá nhiều gương mặt trẻ nhưng SLNA vẫn cóphần lấn lướt so với Terengganu-vốn chủ động nhập cuộc bằng lối chơiphòng ngự-phản công. Tuy nhiên, hôm qua thực sự là một ngày đáng thấtvọng với các chân sút của đội chủ nhà. Hecto, Trọng Hoàng, Văn Quyến đãphung phí toàn bộ các cơ hội ăn bàn trước cầu môn của đối phương.
![]() |
SLNA (phải) trắng tay trong ngày ra quân ở AFC Cup 2012. Ảnh: Linh Sâm. |
Trong khi đó, bên phần sân đối diện, Terengganu rất khôn ngoan. Họ nhẫnnhịn kháng cự những đợt lên bóng của chủ nhà để rồi tung ra “cú hồi mãthương” khi thời cơ đến. Từ một tình huống phản công nhanh ở phút thứ51, Francis Forkey Doe (9-Terengganu) chuyền bóng cho Abdul Manaf BinMamat (11) thoát xuống và “bắn hạ” thủ thành Nguyên Mạnh bằng một cú dứtđiểm kỹ thuật, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Thất bại ngay trên sân nhà trong trận ra quân ở AFC Cup 2012, SLNA đãrơi vào thế hạ phong trong cuộc đua tranh tấm vé đi tiếp tại bảng F.Ngày 20/3 tới đây, họ sẽ có chuyến làm khách trước chủ nhà TampinesRovers (Singapore).
Hôm nay, một đại diện khác của bóng đá Việt tại sân chơi AFC Cup 2010 làNavibank.Sài Gòn, sẽ xuất quân ở bảng H với trận gặp chủ nhà Kelantan FC(Malaysia).
Theo Báo Đất Việt