Ngày
mai (8.1), V.Ninh Bình sẽ tập luyện trở lại dưới cái rét cắt da cắt
thịt ở Ninh Bình. Rất nhiều cầu thủ, trong đó có cả lứa “đàn em” từng
một thời hâm mộ Quyến như Danh Ngọc, Mạnh Dũng.., sẽ khó tránh khỏi cảm
giác uể oải, chán nản khi mọi chế độ đều bị cắt giảm. Nhưng Quyến thì
khác, anh sẽ phải lao động cật lực để tìm kiếm ánh sáng phía cuối đường!
![]() |
Rời SLNA, Văn Quyến có thể chớp được cơ hội cuối cùng ở V.Ninh Bình hay không? |
Chắc chắn sự kiêu hãnh trong Quyến còn lớn lắm, bất chấp việc anh đã
phải trải qua những tháng ngày chìm ngập trong “bóng tối” của sự thất
vọng gắn với những chấn thương và băng ghế dự bị. Nhưng đây không phải
là lúc nuối tiếc quá khứ với những ánh hào quang, những ngày mà mỗi bước
chân của Quyến đều được giới truyền thông, người hâm mộ săn đón. Chỉ có
một con đường là sự khổ luyện mới giúp Quyến trụ lại được ở V.Ninh Bình
trước khi nghĩ tới những cái đích xa hơn…
HLV
Nguyễn Văn Sỹ: “Quyến đã tập trung đúng hẹn cùng đội tối 7.1 và sáng
8.1 sẽ ra sân tập luyện. Tôi hy vọng em có thể sớm hòa nhập với toàn đội
để sẵn sàng cho mùa giải 2013”.
Nói
về Quyến và về cái cơ hội cuối cùng của chân sút này, HLV Nguyễn Thành
Vinh-người đã quá hiểu Quyến từ khi còn là một “hạt ngọc thô” cho tới
khi anh tỏa sáng trong màu áo SLNA, đội U23 và đội tuyển quốc gia, cho
biết: “Tôi luôn nghĩ có lẽ phải rất lâu nữa bóng đá Việt Nam mới có được
một tiền đạo hay như Quyến. Càng nghĩ tôi càng tiếc cho cháu, bởi nếu
như không có vụ tiêu cực SEA Games 2005, thì mọi chuyện đã rất khác…
Thực lòng, lúc nào tôi cũng mong và tin Quyến có thể trở lại. Và có lẽ, không ít người hâm mộ Việt Nam cũng chờ đợi điều đó”.
![]() |
Văn Quyến sẽ phải khổ luyện để tích lũy thể lực, trước khi nghĩ tới việc được ra sân ở V.League 2013 |
Ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch V.Ninh Bình: “Ngày 8.1, chúng tôi sẽ làm việc với Văn Quyến để bàn thảo chi tiết, trước khi đưa ra những quyết định chính thức về thời hạn hợp đồng, mức lương của Quyến” |
Kỹ năng chơi bóng,
tư duy của cháu thì tuyệt vời, nhưng thể lực thì phải khổ luyện để lấy
lại. Nếu không có thể lực, những tố chất tuyệt vời của cháu sẽ không thể
phát lộ và cháu không thể chơi bóng được”, HLV Nguyễn Thành Vinh tâm
sự.
Ông Vinh tiếc nhưng
cũng giận Quyến bởi sau vụ tiêu cực SEA Games 2005, anh đã không thực sự
cố gắng và để mọi chuyện cứ trôi dần, trôi dần đi ra ngoài tầm kiểm
soát: “Thời điểm này năm ngoái, gặp Quyến ở Gia Lai khi dự giải tập huấn
do HAGL tổ chức, cháu nói với tôi ít được thi đấu quá, dù khi tập luyện
cũng đã “cố sống cố chết” rồi.
Tôi
cũng chỉ biết động viên Quyến cố gắng phải tập trung chớp lấy từng cơ
hội được ra sân để chứng tỏ mình, qua đó HLV mới tin tưởng”.
Đời
người ai không mắc sai lầm, biết nhận ra sai lầm mà sửa mình mới là
người đáng trọng. Có lẽ Quyến cũng đã quá hiểu điều đó và anh đã chấp
nhận về với V.Ninh Bình chỉ với hy vọng được ra sân chứ không nghĩ nặng
nề chuyện bạc tiền.
Và
giá trị của Quyến “béo” sẽ sáng hơn nhiều nếu anh có thể đứng dậy, đi
lên vững vàng từ đáy cùng của sự thất vọng. Đêm nay, hy vọng Quyến sẽ
đặt tất cả vào ngăn kéo quá khứ để bắt đầu làm lại với đầy đủ sự nhiệt
huyết. "Ngày mai là một ngày mới", hãy tin và sống như thế, Quyến nhé!
Theo Dân Việt