“Thằng béo” của ngày hôm nay đã là con người khác, đối lập hoàn toàn với hình ảnh vật vờ, vô trách nhiệm khi còn là thành viên của SLNA. Không còn đường lui, phải chiến đấu cật lực để giành chỗ đứng, Văn Quyến đã bước đầu có được thành công, khi đã biết đổ mồ hôi, anh vẫn là nhân tố xứng đáng được chờ đợi.

V.Ninh Bình không hề có ý định PR khi mở ra con đường sống cho Văn Quyến, bằng chứng là họ “thòng” những điều khoản rất “gắt gao” trong bản hợp đồng mới được kí kết.

Không chấp hành nội quy cũng như không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, Quyến sẽ phải xách vali rời đội bóng bất kì lúc nào, V.League đã qua rồi thời kì ném tiền qua của sổ, vì thế dù thương hiệu của Văn Quyến vẫn còn sức hút thì cũng không đủ để nuôi sống anh nếu không thể hiện được mình trên sân cỏ.

Văn Quyến, SLNA, Ninh Bình
Văn Quyến đang được Ninh Bình trao cơ hội

Ý thức nghề nghiệp là thứ người hâm mộ không thấy khi “Thằng béo” con khoác áo đội bóng xứ Nghệ, nhưng giờ đây đang được thể hiện rõ nét ở đất cố đô Hoa Lư, bất kể anh chỉ mới có mặt tầm 1 tháng mà thôi. Những bài tập thể lực mang lại hiệu quả rất lớn, hoạt động nhiều giúp cho thân hình của Quyến "mảnh mai" hơn, đồng nghĩa với những bước chạy, những pha xử lý nhạy cảm, tính tế hơn.

2 trận đấu đã qua ở giải tứ hùng ở Hải Phòng cho thấy niềm tin của HLV Văn Sỹ về cậu học trò là hoàn toàn có cơ sơ, lâu lắm rồi mới được chứng kiến Quyến “béo” chơi gần trọn vẹn trận đấu, còn quá sớm để khẳng định anh đã trở lại nhưng với bước chuyển biến tích cực hiện nay, anh được kì vọng là nhân tố không thể thiếu của V.Ninh Bình ở mùa giải mới.

“Văn Quyến lúc này đã khác, tôi muốn chứng minh mình vẫn còn hữu ích, nỗ lực thời gian qua đã giúp tôi thi đấu hiệu quả hơn, dù biết con đường phía trước còn lắm chông gai nhưng tôi tin bản thân sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Cảm ơn đội bóng đã giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, đặc biệt là HLV Văn Sỹ, người đã giúp tôi rất nhiều thời gian qua...”

Mặc dù chưa có bàn thắng nào nhưng Quyến không cho đó là vấn đề quá lớn bởi nhiệm vụ hiện tại của anh là kiến tạo: “Tôi được bố trí đá hộ công phía dưới tiền đạo, ở vị trí này tôi có thể phát huy được hết những phẩm chất của mình, tôi đã lấy lại được khoảng 80 % cảm giác bóng tốt nhất, đó là tín hiệu đáng mừng...”

“Cậu bé vàng” một thời không dấu được niềm vui khi có những màn trình diễn không đến nỗi nào. Suy nghĩ của anh đã có những chuyển biến tích cực, mong rằng đây sẽ là bước khởi đầu thuận lợi giúp Quyến trở lại với hình ảnh huy hoàng ngày nào.
Theo Vietnamnet