- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyến đi Campuchia hết 5 triệu khiến các bạn trẻ Việt rần rần chia sẻ
Hẳn Campuchia vẫn chưa phải là địa điểm du lịch quá quen thuộc để được nhiều bạn trẻ Việt "săn đón", nhưng nếu muốn trải nghiệm một chuyến đi hay ho, đừng quên ghé thăm đất nước xinh đẹp này.
Nguyễn Thanh (SN 1993, Cà Mau) là một người ham mê chụp ảnh, thích khám phá những vùng đất mới. Những chuyến đi du lịch đem lại cho Thanh những trải nghiệm cùng những bức ảnh tuyệt đẹp.
Mới đây, chuyến đi Campuchia của Thanh với chi phí hơn 5 triệu đồng được anh chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút đông đảo lượt quan tâm của cộng đồng mạng.
Dù phần review của Thanh không quá dài dòng và chi tiết, nhưng nhiều người nhận định là "đủ cho một chuyến đi thăm thú Campuchia". Bởi vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trải nghiệm thì hãy tham khảo những kinh nghiệm du lịch Campuchia của Thanh nhé:
Cứ thử ghé thăm Campuchia, bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ như Thanh đấy.
"Hành trình đến với Campuchia của mình là tự phát, không kế hoạch và không mục đích. Chuyến đi cũng không có chuẩn bị nhiều tiền vì đã được sử dụng hết cho chuyến đi trước đó 2 ngày. Chỉ vì được nghỉ lễ 4 ngày và cuồng chân nên mình đã quyết định đục lợn đất và đeo balo lên đường.
Mình chọn khám phá Siem Reap tại Campuchia vì là nước láng giềng và không tốn nhiều chi phí cho chuyến đi theo như các chia sẻ mình đã tham khảo.
Có nhiều cách để đến được Campuchia bằng đường bộ ở Việt Nam, nếu xuất phát từ Sài Gòn thì sẽ đi bằng cửa khẩu Mộc Bài.
May mắn là mình đã mua được vé xe đến Pnonh Pênh để đón tiếp một chuyến nửa đến Siem Reap sau 5 tiếng ngồi xe với quãng đường gần 230km, ngủ 3 giấc là đã đến Pnonh Pênh và ngồi thêm gần 7 tiếng nữa để đến Siem Reap với tổng là 550km cho một ngày ngồi xe ê ẩm.
Những ngôi đền tại Campuchia rất ấn tượng.
Và khung cảnh xung quanh cũng không kém phần đặc biệt
Siem Reap nằm ở phía Tây Bắc Campuchia, là một thị trấn nghỉ mát nổi tiếng và là cửa ngõ vào khu vực Angkor. Siem Reap có kiến trúc thuộc địa xen lẫn kiến trúc Trung Quốc ở khu phố cổ Pháp và quanh chợ cũ, cũng là nơi tập trung nhiều nhà nghỉ, quán ăn và khu chợ đêm vui nhất ở đây.
Hostel mình đặt nằm gần khu chợ cũ, nhỏ, có hồ bơi và sạch sẽ, tất cả nhân viên ở đây rất thân thiện và vui tính. Mình thuê một giường trong phòng tập thể 6 giường nhưng đêm đầu tiên chỉ có một mình ở và một giấc ngủ thật ngon sau khi đã tham thú phố xá, các khu chợ đêm.
Theo như những review mình đã tham khảo thì điểm đặc biệt khi ở đây là ngắm bình minh mọc trên đỉnh Angkor Wat, nhưng mình đã ngủ đến sáng muộn và ăn sáng sau đó mới bắt đầu thăm thú "vương quốc của những ngôi đền".
Mình phải chạy lòng vòng để tìm nơi bán vé tham quan Angkor. Nó nằm cách xa trung tâm, ở đây có nhiều loại vé cho nhiều ngày tham quan, mình chỉ mua vé trong ngày với giá là 37$ (đã tăng 17$ so với những review mình đã đọc).
Bạn phải luôn mang theo vé vì họ sẽ luôn kiểm tra khi vào tham quan từng điểm (bạn có thể thuê nguyên chiếc xe lôi nguyên ngày để tham quan, giá tầm 25$).
Nên nhớ ngắm bình minh mọc trên đỉnh Angkor Wat nhé
Và thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở đây
Mình đã tham quan Angkor Thom trước và các hạng mục xung quanh. Cuối chiều mình quay lại Angkor Wat để ngắm hoàng hôn ở đây. Các công trình trong khu vực này đa phần có nét giống nhau nên mình chỉ tham quan những điểm nổi bật nên chỉ mất khảng nửa ngày là xong.
Quay trở lại khu vực bán vé tham quan mình vội ăn một tô mỳ trứng để kịp vào xem show "Smile of Angkor". Nếu bạn muốn tìm hiểu một chút về lịch sử và văn hóa Khmer thì cũng nên xem show này lắm.
Tại Siêm Reap, khu vực chợ cũ và những khu chợ đêm là nơi tập trung đông người và nhộn nhịp nhất, cách vài mét lại có một khu chợ đêm.
Mình đến massage chân với giá 2$ cho 30 phút, thật thoải mái cho một ngày tham quan, sau đó ăn một chút, vào quán bar uống một chai bia và ngồi nghe nhạc.
Các món ăn ở chợ khá phong phú
Với giả cả cũng không hề đắt đỏ
Sự cố bất ngờ xảy ra vào sáng hôm sau. Mình ngủ nướng đến gần trưa và vội check out, phòng đã có thêm 2 người mới vào ở. Hostel này quy định không được mang giầy dép vào trong nên tất cả phải để ở kệ phía ngoài.
Mình đã chuẩn bị một đôi giày và một đôi dép đúc, nhưng sáng ra đã mất đôi dép, thế là khách sạn đã check camera và tìm ra được thủ phạm là hai cô gái người Việt vừa check in tối hôm qua.
Hai bạn ấy đã mang dép của mình để đi ra ngoài và mang lên phòng cất cho đến sáng và khóa của đi tham quan Angkor nguyên ngày. Thế là phải đợi đến tối để gặp hai bạn ấy.
Chưa xong chuyện này thì đến chuyện khác, trong lúc đang ngồi tâm sự mỏng cùng cô bạn lễ tân thì cô bạn cùng phòng chạy ra nói: "Thanh, mày có nhớ mày để quên gì trong phòng không?" Lúc đó mình mới nhớ ra là mình đã quên cái bóp để dưới gối, nhưng khi vào thì nó không còn ở đó nữa mà đã được cô bạn cùng phòng cho vào tủ locker.
Không suy nghĩ mình cảm ơn tíu tít, cho đến khi mình thanh toán bữa ăn sáng thì phát hiện số tiền Việt mang theo không cánh mà bay. Thế là ngồi nghĩ lại thì thấy làm sao cô bạn kia biết mình để quên cái bóp dưới gối nhỉ. Đến khi mọi chuyện đã rõ thì cô ấy đã check out mất rồi.
Cuối cùng thì mình đón chuyến xe lúc giữa đêm để về lại Pnonh Penh và tiếp tục thêm một chuyến xe nữa để về lại Sài Gòn lúc 4 giờ chiều hôm sau.
Thế nhưng bạn hãy cẩn thận, nhất là đồ đạc và tư trang của mình
Và tận hưởng mọi thứ thú vị ở đất nước này
Khi bạn quyết định đi nghĩa là bạn đang muốn thay đổi và học thêm cái mới. Những điểm đến luôn là những thông tin bí ẩn mà tại đó con người, sự vật và sự việc sẽ làm tác động vào bạn và giúp bạn có thêm những cái nhìn mới, chắc chắn nó sẽ phải làm thay đổi bản thân bạn.
Vậy nên mình không khuyên bạn nên đến đâu hoặc không đến, những review sẽ giúp bạn định hình được phần nào nơi mà bạn sắp đến, nhưng đừng quá đặt hết lòng tin vào nó vì mọi thứ luôn thay đổi và bạn phải xoay sở với những thay đổi đó, đó chính là thứ mà mình muốn. Nếu bạn quá đặt nặng con số thì bạn sẽ chẳng đi được đến đâu cả.
Tính sơ chi phí nhé:
Vé xe đi và về: Gần 1.000.000đ
Hostel 2 đêm: 500.000đ
Vé Angkor 1 ngày: 850.000đ
Vé show: 900.000đ
Thuê xe máy 1 ngày: 450.000đ
Sinh hoạt, ăn uống 3 ngày 3 đêm: 1.500.000đ
Tổng: 5.200.000đ
Với hơn 5 triệu đồng cho chuyến khám phá Campuchia, bạn đã sẵn sàng để xách balo lên và đi vào mùa hè này chưa?
Theo Trí thức trẻ
-
Vào bếp3 giờ trướcChạo tai để dành đãi khách đến chơi nhà cũng là một ý tưởng rất hấp dẫn vì chắc chắn ai cũng sẽ phải thích mê độ hấp dẫn, thú vị của món ăn này!
-
Vào bếp8 giờ trướcTrong những ngày hè nắng nóng, khi cả bạn và gia đình đều chán đồ ăn nhiều dầu mỡ, hãy tham khảo một số món canh mát lành dưới đây, giúp bữa cơm thêm phần hấp dẫn.
-
Vào bếp15 giờ trướcCanh ngao đậu phụ sẽ giàu dưỡng chất hơn khi thêm nguyên liệu tốt cho làn da này.
-
Vào bếp1 ngày trướcHương vị thơm ngon, hấp dẫn của món chả này sẽ khiến cả nhà thích thú mãi không thôi.
-
Vào bếp1 ngày trướcTai heo ngâm mắm chua ngọt là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người, dưới đây là cách làm tai heo ngâm mắm chua ngọt đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện.
-
Vào bếp2 ngày trướcLoại cá này giàu selen, là chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự phát triển của gốc tự do gây nên bệnh viêm khớp, bệnh tim…