Bố mẹ vợ tôi chỉ có 1 con gái nên mọi yêu thương được ông bà dồn hết cho cô ấy. Bố vợ tôi là chủ thầu xây dựng, mẹ vợ kinh doanh khách sạn. Gia đình thuộc diện giàu có ở tỉnh.

Từ nhỏ, vợ tôi được đầu tư học hành cẩn thận. Tôi và vợ quen nhau khi học cùng ngành Quản trị kinh doanh ở đại học. Tốt nghiệp, em về quê tiếp quản công ty gia đình, tôi lăn lộn ở Hà Nội kinh doanh.

Sau 8 năm quen nhau, hai đứa mới về chung một nhà. Thời gian đầu, hai vợ chồng sống xa nhau do tính chất công việc. Tôi dự tính khoảng 2 năm nữa, sẽ đón vợ lên Hà Nội sống.

Thế nhưng, lúc vợ có bầu, cô ấy thuyết phục tôi về quê làm, hỗ trợ gia đình em kinh doanh. Tôi cân nhắc suốt thời gian dài vì sợ mang tiếng ở rể. Vợ khóc lóc, thuyết phục. Thương cô ấy, tôi quyết định về quê vợ. 

daudauvitien.jpg
#adbro-pb { position: absolute; bottom: 0px; left: 50%; width: 610px; height: 100px; margin-left: -305px; }
Tôi đau đầu vì phải giữ bí mật của bố vợ. Ảnh minh họa: P.X

Bố vợ tôi còn khá phong độ, trẻ trung. Năm nay ông 60 tuổi, vẫn đi đánh bóng bàn, tennis với bạn bè. Ông còn đam mê xe hơi, vài năm ông lại đổi xe một lần. Khi tôi về ở rể, ông còn tặng cho tôi một chiếc xe sang. 

Mẹ vợ tôi là người phụ nữ giỏi giang, vun vén khéo, ngoại hình sang trọng, quý phái. Sự nghiệp của ông là do vợ giúp đỡ, gây dựng. 

Tình cảm của ông bà khá tốt, thi thoảng hai người còn đưa nhau đi du lịch đổi gió. Ngày kỷ niệm cưới, sinh nhật vợ... chưa bao giờ ông quên. Sự chu đáo của ông dành cho vợ khiến không ít người phải ghen tị.

Cuối tuần, bao giờ ông cũng vào bếp, làm món ăn vợ thích nhất, ăn tối xong thường đưa vợ đi dạo, uống cà phê. Từ ngày về ở cùng, tôi chưa bao giờ nghe thấy họ nặng lời với nhau 1 lần. 

Tôi luôn ngưỡng mộ ông bà, cho đến một ngày tôi phát hiện chuyện động trời phía sau cuộc hôn nhân hoàn hảo đó.

Công việc của tôi ở công ty là quản lý mảng đối ngoại nên hay đưa bố vợ đi tiếp khách. Sau khi ăn uống, đi hát karaoke, ông thường chỉ ngồi một lúc rồi tìm cớ rút lui để tôi lại với mọi người.

Ban đầu, tôi cho rằng ông không thích hoạt động giải trí kiểu này nhưng sau tôi mới phát hiện ra, khoảng thời gian tôi tiếp khách, ông tìm đến người tình trẻ. 

Lần đó, xe ô tô của ông đến kỳ bảo dưỡng, ông mượn chiếc xe của tôi ra ngoài. Tôi kết thúc buổi tiếp khách, gọi ông quay lại đón nhưng điện thoại ông tắt máy. Tôi say rượu nên về công ty gần đó ngủ, sáng hôm sau mới về thay đồ. 

Bố vợ vừa lúc cũng về đến nơi, gặp tôi ở ngoài cổng, liền dặn tôi nói với cả nhà là hai bố con ngủ trên công ty. 

Tôi tò mò, không biết đêm qua ông đi đâu mà sáng mới về. Đây không phải lần đầu tiên ông nhờ tôi nói dối như vậy. Trước đó, mẹ vợ và vợ tôi đi nước ngoài, ông vài lần qua đêm bên ngoài. Ông cũng nhờ tôi bao che. 

Sau bữa sáng, tôi chở vợ đi mua sắm. Hai vợ chồng đang vui vẻ, bỗng cô ấy phát hiện vật “lạ” ai đó vứt ở gầm ghế.

Vợ tôi khóc lóc ầm ĩ, một mực đổ cho tôi tội ngoại tình, dám đưa gái lên xe ô tô làm điều xằng bậy. Cô ấy gào thét, đấm đá tôi túi bụi rồi gọi xe taxi về nhà, mặc cho tôi khổ sở giải thích. 

Tình ngay, lý gian, tôi hiểu ra chủ nhân của vật “lạ” đó là ai nhưng không biết phải nói với vợ thế nào? Chuỗi ngày sau đó, vợ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Mẹ vợ bênh con gái, không cho tôi cơ hội nói chuyện. Bố vợ chỉ ậm ừ, hứa để bố giải quyết rồi tắt máy. 

Tôi nhờ một số mối quan hệ, tìm hiểu hành tung của bố vợ. Mọi bí mật của ông được hé lộ.

Cô gái kia hóa ra là vũ công. Họ quen nhau trong một lần ông đi dự tiệc của đối tác. Người đàn ông hồi xuân, tiền tiêu như nước đã chinh phục được cô vũ công trẻ đẹp, có dáng người mảnh mai và gương mặt mong manh như sương.

Bồ nhí của ông ít tuổi hơn cả con gái ông. Họ qua lại đã vài năm, cô gái còn sinh cho ông đứa con trai. Ông mua cho cô gái ấy căn hộ rộng rãi, làm chốn hẹn hò. Tuy vậy, cặp đôi vẫn có sở thích làm chuyện riêng tư trên ô tô.

Do bất cẩn, ông mượn xe rồi để lại dấu vết trên xe của tôi. Cuối cùng, tôi thành kẻ gánh tội thay. Mọi chứng cứ có trong tay nhưng tôi đứng giữa ngã ba đường. 

Nếu vạch trần bí mật của ông, vợ chồng ông chắc chắn sẽ ly hôn. Vì mẹ vợ là người quyết đoán, rõ ràng. Bố vợ đã tìm gặp tôi, đề nghị tôi  giữ kín chuyện của ông. Thế nhưng, nếu bảo vệ ông, cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi vào ngõ cụt.

Giờ tôi không biết nên làm thế nào cho vẹn đôi đường?

Theo VietNamNet