Cô gái 21 tuổi Ren Wenqian của đội Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) nổi bật ở Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015 với vóc dáng và khuôn mặt cuốn hút.
Sáng 30.7,
Ban tổ chức cho các VĐV bóng chuyền dự VTV Cup tham quan các điểm du
lịch tại thành phố Bạc Liêu. Trong số các chân dài đến từ các đội
Philippines, U23 Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Liêu Ninh và Đại học Nam
Kinh (Trung Quốc), cô gái cao hơn 1,8 m Ren Wenqian nổi bật với nước da
trắng hồng cùng khuôn mặt xinh xắn.
Cô thu hút
sự chú ý của mọi người với nụ cười tươi trên môi cùng tác phong ứng xử
rất chuyên nghiệp. Ren Wenqian đến với bóng chuyền từ năm 12 tuổi khi đã
cao 1,6 m. Sau 9 năm tập bóng chuyền, cô đã cao thêm hơn 20 cm.
Cô gái
đang theo học ngành truyền thông ở Đại học Nam Kinh này có khá nhiều lựa
chọn cho tương lai. Cô mong muốn ra nước ngoài học tiếp sau khi tốt
nghiệp đại học hoặc tiếp tục học cao học để trở thành nhà báo trong
tương lai.
Có rất nhiều thành viên trong các đoàn muốn chụp ảnh cùng Ren.
Nhà báo tương lai cũng là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Hoa khôi VTV Cup 2015.
Cô cho
biết: "Tôi rất vinh dự khi được ban tổ chức đề cử vào giải thưởng trên.
Tuy nhiên, cho dù lựa chọn cuối cùng là ai thì tôi vẫn vui và chúc mừng
người được chọn".
Trên sàn
đấu, dù thành tích của đội ĐH Nam Kinh không cao (đứng cuối ở vòng
bảng), nhưng sự xuất hiện của Ren Wenqian cũng giúp đội bóng sinh viên
này thu hút được sự cổ vũ của cánh mày râu.
Nhiều khán
giả ở Bạc Liêu gọi cô là "Lưu Diệc Phi của đội ĐH Nam Kinh" vì cô có
khuôn mặt khá giống diễn viên nổi tiếng xinh đẹp của Trung Quốc.
Động tác đỡ bóng của người đẹp VTV Cup 2015 cũng khá yểu điệu, duyên dáng.
Cô gái
sinh năm 1994 cho biết mình dành 2,5 tiếng mỗi ngày để tập bóng chuyền.
Thời gian còn lại cô tập trung vào việc học khá nặng.
Theo Zing