Chủ đề

về quê

về quê

Nếu tôi về quê sống thì sẽ mất cả vợ lẫn con

Cuộc sống của vợ chồng tôi đang thay đổi theo chiều hướng xấu, nếu cố bám trụ ở thành phố, tôi sợ bản thân không kiếm đủ tiền nuôi vợ con. Thế mà lần nào bàn về quê sống, vợ cũng đòi ly hôn.

Tôi có nên nghỉ việc trên thành phố để đưa con về quê sống?

Chồng mất sớm, một mình tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn, nên cuộc sống của hai mẹ con cũng có phần khó khăn. Do vậy, tôi phân vân không biết có nên đưa con về quê sống cùng bố mẹ đẻ hay không.

Tôi không thể trở về quê khi đã bán nhà cho con mua chung cư ở Hà Nội

Khi bán nhà ở quê để đưa tiền cho con trai mua chung cư đón hai vợ chồng tôi ra Hà Nội, chúng tôi phấn khởi lắm vì được ở gần con cháu. Nhưng trong thời gian ở chung mới thấy có nhiều mâu thuẫn.

Cặp vợ chồng về quê mua nhà sống giữa thung lũng hoa, từ chối khách đến thăm vì một lý do

“Đó là một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc” - là mô tả ngắn gọn mà cặp đôi nói về cuộc sống của mình ở thôn quê.

Gia đình xảy ra cãi vã vì quyết định "bỏ phố về quê" của chồng

Gia đình nổ ra xung đột vì quyết định bỏ việc, lên núi làm ăn, sinh sống của chồng tôi

Đổ mồ hôi bỏ phố về quê làm nông rồi ôm đống nợ

Cách đây 4 năm, khi đang là nhân viên bảo trì ở một công ty, vì những mâu thuẫn và áp lực trong công việc, Vũ Bá Toàn (SN 1989, ở Biên Hòa, Đồng Nai) xin nghỉ, về quê mở trang trại.

Kiếm chưa nổi 200k/ngày từ khi về quê làm việc

Không muốn bon chen giữa thị thành, nên chấp nhận về quê kiếm sống dù thu nhập thấp hơn.

Đang có mức lương 60 triệu/tháng, chồng tôi bỗng đòi nghỉ việc về quê sống

Khi chồng nói chuyện muốn nghỉ việc để về quê, tôi đã rất sửng sốt.

Vợ chồng trẻ rời Hà Nội về với núi rừng Tây Bắc: Sau 1 năm có được như mơ ước?

Sau một năm "Bỏ phố về rừng", vợ chồng Phạm Thị Hậu và Phạm Xuân Dư vẫn tiếp tục cuộc hành trình dài, để có cuộc sống ổn định về kinh tế cũng như sức khỏe của gia đình 4 thành viên, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ.

Mỗi lần về quê, chúng tôi tốn kém như thể đi du lịch cả tuần

Từ ngày chồng biết lái xe, lần nào anh cũng nói là mượn xe bạn để về quê. Đến khi nghe cuộc nói chuyện giữa 2 bố con anh ấy, tôi mới biết chồng bỏ ra 1 khoản tiền không nhỏ để thuê xe.

Nhiều người bỏ việc để sống ẩn dật trên núi đều đang hối hận

Ở trên núi, vấn đề vẫn tồn tại, và chúng chẳng qua chỉ xuất hiện dưới một hình thức khác.

Vào phòng ngủ của mẹ, tôi đau đớn khi thấy phong bì dày cộm dưới gối

Ngày nghỉ lễ 2/9, chúng tôi quyết định hủy chuyến đi du lịch, thay vào đó là về quê thăm bố mẹ.

TP Thanh Hóa vận động người dân không về quê ăn Tết

Thành ủy, UBND, HĐND, Mặt trận tổ quốc TP Thanh Hóa vừa phát đi thư ngỏ với nội dung vận động người dân không về quê ăn tết để chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19.

Một địa phương đính chính yêu cầu người dân phải về ăn Tết trước 22 ngày để kịp thời cách ly phòng dịch

Ngày 5/1, UBND xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vừa có văn bản đính chính về việc yêu cầu người lao động địa phương này đi làm ở xa muốn ăn Tết với gia đình, phải về trước ngày 10/1 (mồng 8 tháng Chạp) - tức trước Tết 22 ngày để kịp thời cách ly phòng dịch.

Gặp mẹ sản phụ bầu 8 tháng, đạp xe hồi hương tránh dịch: "Nghe tin con về mà hết hồn"

Về thăm quê nhà của vợ chồng sản phụ, người mẹ già rơi nước mắt nhớ lại ngày gặp 2 con từ Sài Gòn về. Nghĩ đến số phận những ngày tới, bà lại thấy xa xôi, mịt mù...

Chồng hàng tháng đều về quê một mình, tôi lặng lẽ đi theo mới biết chồng mình là người thế nào

Sáu tháng trở lại đây, tháng nào chồng tôi cũng về quê một mình. Khi tôi đòi về với chồng thì anh không đồng ý.

Vượt hơn 200km từ TP.HCM tới quê thì cha mất, Trung tá công an "phá lệ" đưa thanh niên kịp về nhìn mặt lần cuối

Theo quy định, anh này phải cách ly tập trung do về từ vùng dịch, nếu phải cách ly như vậy thì anh sẽ không thể nhìn mặt cha lần cuối, việc có thể khiến anh day dứt cả đời này.

Đôi chân phồng rộp trên hành trình đi bộ hồi hương của những lao động nghèo, cả gia đình 4 người chỉ có 7.000 đồng dắt lưng

Sau nhiều tháng thất nghiệp, tiền bạc đã cạn đáy... nhiều gia đình đã quyết định lội bộ vượt hàng trăm cây số để về quê. Dù xót con khi phải cuốc bộ theo cha mẹ nhưng tình cảnh khó khăn, không còn cách nào khác nên họ đành "đi đến đâu biết đến đó".

Hai mẹ con tử vong trên đường về quê: Chuyến hồi hương đau đớn với 2 hũ tro cốt

Cuộc sống khó khăn, 2 mẹ con chị Vuông khăn gói vào Bình Dương làm thuê. Dịch COVID-19 ập đến khiến cuộc sống càng thêm lận đận. Không trụ nổi nơi đất khách, quê người, họ quyết định đi xe máy vượt hơn 1 nghìn cây số về quê. Chuyến hồi hương đầy gian truân, dưới những cơn mưa tầm tã của 2 mẹ con mãi mãi không về.