Xu hướng vẽ tranh mới của họa sĩ Jeremy Brown đang thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật. Nó là sự kếp hợp giữa sự lãng mạn, thân mật, riêng tư và những màu vẽ không độc hại.

Tác phẩm của anh được tạo ra trong khi hai người yêu nhau đang có quan hệ mật thiết. Màu vẽ được sơn trên cơ thể cơ thể của họ và những hình ảnh trong bức tranh trừu tượng sẽ dần hiện ra khi hai người chuyển động.


Sau khi hoàn thành, bức tranh sẽ được căng ra, đóng khung và treo lên tường. Đây được xem như là một lời chúc, một lời nhắc nhở về mối quan hệ đặc biệt giữa những người đang yêu.

Ý tưởng của anh Jeremy được ủng hộ khi anh nhận được không ít lời khen từ một cuộc triển lãm ở Atlanta vào năm ngoái. Ở đó, anh đã trưng bày khoảng 20 bức tranh đen trắng được tạo ra bởi 20 đôi khác nhau.


Bức tranh  hoàn thiện

Để những đôi tình nhân có thể tự vẽ tranh ở nhà, Jeremy bán ra bộ dụng cụ có tên Love is art (Tạm dịch: Tình yêu là nghệ thuật). Sản phẩm này bao gồm có màu vẽ không độc hại, một tấm nilon trải xuống nền nhà và một miếng vải trắng để vẽ tranh. Nó có giá từ 60 USD đến 110 USD và có nhiều màu mực cho khách hàng lựa chọn.


Bộ sản phẩm dùng cho các đôi tình nhân tự vẽ tranh tại nhà.

Loại mực dùng vẽ tranh không làm ảnh hưởng đến làn da của người sử dụng và dễ dàng gột rửa sau khi xong việc.

Một khách hàng đã sử dụng bộ sản phẩm này cho biết: “Tôi đã tặng nó cho bạn trai của mình nhân ngày sinh nhật của anh ấy. Chúng tôi rất thích nó. Vui nhất là khi có người xem tranh và hỏi mua nó ở đâu. Lúc đó, chúng tôi đã nhìn nhau cười vô cùng ẩn ý”.

Theo Đất Việt