Giờ thì ông bầu có mái tóc bạc trắng này đã bị bắt, các thành viên của 2 đội bóng này không hoang mang, lo lắng mới lạ. “Sẽ ra sao ngày sau?”, có lẽ là câu hỏi thường trực với họ vào lúc này, chứ không phải là chuyện lương tháng 8, tiền thưởng trụ hạng có được giải ngân hay không. Nguy cơ đội bóng bị rao bán hoặc xóa sổ là có thật bởi dòng tiền nuôi 2 đội bóng này đều chảy từ hầu bao bầu Kiên.
Các nguồn thu từ tài trợ, quảng cáo, bản quyền truyền hình và bán vé chỉ là “thêm thắt”, chứ đâu phải là “bầu sữa” chính. Thậm chí nhìn rộng ra cả V.League lúc này, có lẽ chẳng đội bóng nào dám vỗ ngực nói rằng họ đang “lấy bóng đá nuôi bóng đá”, sống được bằng các nguồn thu kể trên.
Bản thân VFF cũng quan ngại cho tương lai của 2 đội bóng này. “Chuyện anh
Kiên bị bắt là chuyện cá nhân anh ấy. Nhưng 2 đội bóng là thành viên trong
hệ thống thi đấu của VFF. Dù giải đấu vừa kết thúc và còn nhiều tháng nữa
mới tới mùa bóng mới, nhưng ngay từ lúc này, VFF đã rất lo lắng cho sự tồn
tại hay những hướng đi của 2 đội bóng thuộc sở hữu của anh Kiên”, Phó Chủ
tịch VFF, ông Nguyễn Lân Trung cho biết vào hôm qua.
Ông Trung cũng khẳng định, nếu như mọi chuyện ở 2 đội bóng của bầu Kiên có
chiều hướng xấu đi, VFF sẵn sàng nhập cuộc để giúp đỡ. “Còn trước mắt, tôi
nghĩ rằng lãnh đạo công ty quản lý 2 đội bóng này sẽ phải bàn thảo để tìm
các phương án cho tương lai. Nếu họ cần giúp đỡ về pháp lý hay chuyên môn,
VFF sẵn sàng giúp”, ông Trung nói.
Dù sao VFF cũng cất lời hứa giúp. Còn phía LĐ bóng đá Hà Nội, Tổng thư ký
Phan Anh Tú cho biết: “Hiện tại, ban lãnh đạo của 2 đội bóng chưa báo cáo
với Sở VH-TT-DL Hà Nội hay LĐ bóng đá Hà Nội về những sự việc liên quan đến
ông bầu của họ. Vậy nên, ở thời điểm này, chúng tôi chưa thể nói được gì về
tương lai của 2 đội bóng này”.
Theo Đất Việt