Giận dỗi, A Kly bỏ nhà ra đi.Người vợ là A Si sau 5 ngày đêm đi tìm chồng không thấy, cho rằng chồng khôngcòn yêu thương mình nữa liền đâm 3 đứa con thơ vô tội. Nhận được hung tin, A Klyăn lá ngón tự tử theo con.

"Bà ơi, mẹ đâm con và ẵm em útđi rồi"

Ngày 13/4, đúng vào ngày thanhniên trong buôn kéo nhau đi nhận hàng cứu trợ, chỉ có những người già và trẻ nhỏở nhà, A Si đã dùng dao đâm 3 đứa con thơ do chính mình đứt ruột đẻ ra.

Sau khi đâm 2 con lớn, A Si vứtcon dao vào gần bếp sau đó ẵm đứa con út là Y Tôn (3 tuổi) ra chòi tre cách nhàkhoảng 300m tiếp tục dùng con dao khác đâm đứa con thơ vô tội này chết tại chỗrồi bỏ trốn lên rừng.

Vì ghen, vì rượu, mẹ đâm ba con thơ
Cháu Y Tân bị thủng gan trái đang được cậu chăm sóc

Ông bà  ngoại A Brai và Y Lenghoảng hốt khi phát hiện ra hai cháu của mình là Y Tình và Y Tân đang nằm thở hổnhển bên cạnh là hai vũng máu tươi lênh láng. Đứa lớn vẫn còn thoi thóp nói vớibà ngoại là hai chị em con bị mẹ đâm và ẵm em út đi rồi. 

Ông A Brai ẵm hai cháu về nhàmình. Để giữ không cho ruột chảy ra ngoài ông bà A Brai đã phải dùng đến nhữngcái bát úp vào chỗ bị đâm của hai đứa cháu rồi nhờ người chuyển hai cháu tớibệnh viện cấp cứu.

Ngày 14/4, nghe tin dữ, anh A Kly hốt hoảng chạy về nhà bố mẹ vợ. Nghe người nhàkể lại sự việc kinh hoàng, A Kly đã lên rừng tìm đến lá ngón tự tử. Sau khi ănlá ngón, A Kly quay về nhà và nói với bố mẹ vợ: “Chắc là con sẽ chết!..” và chỉít phút sau, A Kly vật vã ra nhà, miệng sùi bọt mép. Ông bà A Brai liền lấy phângà hòa thành nước cho A Kly uống để nôn lá ngón ra ngoài nhưng tất cả đã quámuộn.

Người mẹ giết con bị nghiệnrượu?

Theo lời kể của những người thân, vợ chồng A Si và A Kly đều nghiện rượu nặng,ngày nào cũng mua nhiều rượu ngoài quán về uống với bạn bè và anh em đằng vợ.Mỗi người uống hết khoảng 1lít/lần.

Trong khi uống, hai vợ chồng không hề cãi vã mà rất vui vẻ với mọi người. Nhưngkhi cuộc rượu đã tan, ai về nhà nấy thì hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫncó hôm dẫn tới đánh nhau những cũng nhanh chóng làm lành khi men rượu đã baymùi.

Mặc dù thường xuyên xảy ra mâu thuẫn sau mỗi lần uống rượu, nhưng cả A Si và AKly đều rất yêu thương nhau. A Ngó, em ruột của A Si còn cho biết, vợ chồng A Siđều có máu ghen: “Người vợ ghen chồng và người chồng cũng ghen vợ”.

Trong lần giận nhau gần đây nhất,anh A Kly bỏ đi biền biệt năm ngày không về nhà, cũng là 5 ngày đêm chị A Sibăng khắp buôn làng lẫn núi rừng tìm kiếm chồng mà vẫn không thấy bóng dáng AKly ở đâu.

Ngày 13/4, A Si đã dùng dao đâmba đứa con nhỏ, rồi bỏ trốn lên rừng. Hiện tại, người dân thôn 8, xã Đăk Ring,huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) vẫn đang huy động hàng chục người chia nhau lênrừng tìm kiếm A Si. Tuy nhiên, theo nhiều người dân địa phương, rất có thể ngườimẹ này cũng đã ăn lá ngón tự tử chết trong rừng sâu.

Ai sẽ nuôi hai đứa bé vô tội

Đến chiều ngày 16/4, sau 3 ngày được Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kon Tum hết lòng cứuchữa, hai cháu Y Tân và Y Tình đã bắt đầu hồi tỉnh nhưng sức khỏe đang còn rấtyếu. Hiện bệnh viện vẫn phải tiếp tục tiến hành các biện pháp điều trị tích cực.

Ba ngày ngồi thấp thỏm lo lắng cho tính mạng hai cháu, dường như không lúc nàoanh A Ngó  (18 tuổi, cậu ruột của hai cháu nhỏ) chợp mắt. Nhiều bệnh nhân cùngphòng cho biết, thỉnh thoảng anh lại úp mặt vào thành giường cố dấu đi nhữnggiọt nước mắt.

Tiếp xúc với PV, A Ngó chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống đất cố giấu đi những giọtnước mắt đau buồn. Anh nói: “Chắc em sẽ nhờ bố mẹ vợ của em nuôi một đứa… vìhiện giờ quanh năm gia đình em vẫn bị đói, chưa đủ gạo để nuôi thêm hai cháunhỏ...”.

Theo Nguyễn Tâm -Khắc Lịch
Vì ghen, vì rượu, mẹ đâm ba con thơ