Tạo
nên cơn sốt thần kỳ trên màn ảnh Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á ngay
sau khi phát sóng tập đầu tiên, “Vì sao đưa anh tới” được xếp vào tủ
phim kinh điển của truyền hình Hàn Quốc và được mệnh danh là “siêu phẩm”
của màn ảnh nhỏ trong năm vừa qua.
Mặc
dù kết thúc đã khá lâu, song dư âm mà bộ phim để lại đến nay vẫn chưa
chịu hạ nhiệt trong cộng đồng khán giả khắp châu Á. Sau hàng loạt những
câu chuyện hậu trường thú vị thì mới đây, “Vì sao đưa anh tới” lần đầu
tiên vướng vào scandal ngoài ý muốn.

Theo
đó, họa sĩ truyện tranh Jang Jin Woo chính thức đưa đơn kiện đài SBS và
nhà biên kịch Park Ji Eun “đạo” ý tưởng tác phẩm của anh để viết nên
câu chuyện “Vì sao đưa anh tới”. Nam họa sĩ cũng yêu cầu phía đơn vị sản
xuất bồi thưởng tổn thất cho anh 300 triệu Won (hơn 6 tỷ đồng).

Luật
sư đại diện của họa sĩ Jang cho biết, từ nhân vật cho tới tình tiết và
thủ pháp kể chuyện, “Vì sao đưa anh tới” đều có sự tương đồng kỳ lạ với
bộ truyện tranh “Tuyết Cơ” phát hành trước đó. Ngay khi mới xem phim
trên truyền hình, Jang Jin Woo đã nhận ra điều này, anh rất tức giận,
nhưng vì muốn tôn trọng quyền thưởng thức của khán giả cả nước nên đến
tận bây giờ, anh mới khởi kiện SBS.
Vụ việc hiện đang được giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Theo Depplus